Cuối tháng 5, khi hoa phượng đỏ rực các sân trường, tiếng ve kêu rộn rã, học sinh lớp 12 lại bồi hồi với lễ chia tay thời học sinh. Và những chàng trai cô gái Trường THPT Trần Đại Nghĩa (thành phố Tây Ninh) cũng không ngoại lệ.

Trong bài phát biểu tri ân, em Đỗ Ngọc Thắm, lớp 12A3 chia sẻ: “Chẳng phải phép màu nhưng chúng ta được gặp nhau, đồng hành, sẻ chia và thấu cảm lẫn nhau, cùng đi qua những năm tháng tươi xinh nhất của cuộc đời! Tuy vậy, vẫn có những lúc chúng mình chưa thật sự hiểu ý nhau, vô tình gây nên những hiểu lầm, hiềm khích không đáng có. Nhưng đến cuối cùng chúng mình vẫn như những ngày đầu, vẫn cùng nhau tiến về đích. Ngay thời khắc này hãy cùng nhau ngắm nhìn lại từng chặng đường mà chúng ta đã đi qua, cùng nhau nhìn thật kỹ, thật lâu từng góc sân trường, từng lối hành lang, từng gương mặt, tiếng cười, giọng nói của những người bạn xung quanh hay của người khiến bạn có những rung động đầu đời… để đến khi nào đó chợt nhớ sẽ không cảm thấy hối tiếc hay phải nói giá như lần đó mình có thể nhìn thật lâu. Vì đây là lần cuối chúng mình được gọi bằng hai từ học sinh. Mùa hè sẽ mãi còn nhưng chẳng còn mùa hè nào có chúng ta năm đó. Không phải sự chia tay nào cũng là dấu chấm hết, ngày sau, dù có ra sao, mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ về mái trường, những người thầy, người cô đáng kính và cả chúng ta”.

Trong sân trường rộng lớn, rất nhiều cảnh chúc mừng, chuyền tay nhau chiếc áo đầy chữ ký, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời học sinh khiến nhiều bạn trẻ bồi hồi. Bên cạnh nhóm bạn của mình, em Trần Tuấn Huy, lớp 12A6 chia sẻ: “Em có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn lúc này. Vui vì đây là thời điểm đánh dấu mốc 12 năm đi học của mình. Buồn vì phải xa cô chủ nhiệm 3 năm, xa mái trường đã gắn bó 3 năm mà trước đây mình đã cố gắng thi vào. Vẫn còn nhiều điều em chưa được làm cùng các bạn; còn những thầy cô em chưa được học cùng”.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa trong ngày tổng kết năm học 2024-2025

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa trong ngày tổng kết năm học 2024-2025

Em Phạm Hoàng Yến Linh, lớp 12A1 cũng bồi hồi cho biết: “Đây là buổi lễ tổng kết cuối cùng của đời học sinh nên trong em có nhiều cảm xúc lắm, nhưng hơn hết là vui và hạnh phúc vì qua 12 năm học chúng em đã nỗ lực rất nhiều. Những lỗi sai - việc đúng từng làm đều là những kỷ niệm, là những bài học làm hành trang cho em bước vào chặng đường mới”.

Đôi bạn thân thiết nhiều năm là Đỗ Ngọc Thắm và Lâm Bình Nhi đầy cảm xúc khi chia sẻ về lần cuối ngồi trên ghế nhà trường với tư cách là học sinh, trong bộ đồng phục áo dài trắng tinh khôi. Em Bình Nhi, lớp 12A7 bày tỏ: “Em hy vọng sau này em và bạn Ngọc Thắm sẽ tiếp tục được gặp nhau, thậm chí còn vui vẻ và hạnh phúc hơn bây giờ nữa”.

Cảm ơn và xin lỗi là hai việc em Nguyễn Nhật Quang, lớp 12A4 rất muốn làm trong buổi lễ cuối cùng của đời học sinh, trước khi chính thức bước đi trên chặng đường mới. “Điều em muốn làm và đã làm được trong ngày hôm nay là gửi lời cảm ơn đến những thầy cô- những người luôn giúp đỡ, dẫn dắt em trên con đường đi đến ước mơ của mình. Em cũng gửi lời xin lỗi vì những lần quậy phá khiến thầy cô đau lòng. Làm được điều này em thấy rất hạnh phúc! Năm học cuối em đã đạt được mục tiêu học tập mình đề ra nên rất vui. Sau này khi ra trường em có thể tự hào khi nói mình là học sinh của mái trường Trần Đại Nghĩa thân thương”.

Có những kỷ niệm, các em sẽ nhớ mãi vì nó đậm sâu, đồng hành cùng các em trong tuổi hoa niên và cả chặng đường trưởng thành sau này.

Với Nguyễn Nhật Quang, em cho biết sẽ không quên kỷ niệm đẹp trong thời học sinh cấp 3 của mình khi quyết định tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Quang nói, lúc đó mình thiếu tự tin để tham gia một “đấu trường” lớn với bản thân. Nhưng nhờ được sự tin tưởng, động viên của các thầy cô mà em mạnh dạn thi. “Em đạt giải thưởng trong cuộc thi đó, dù nhỏ thôi, nhưng với em đó là điểm nhấn rực rỡ trong bức tranh thanh xuân của mình”. Và đó sẽ là niềm tin, động lực cho Quang tự tin bước tiếp.

Còn Đỗ Ngọc Thắm lại nhớ mãi lần tổ chức kỷ niệm ngày lễ 20.11 cho cô chủ nhiệm. Thắm cho biết tuy trong quá trình thực hiện có bất đồng, cãi vã với nhau nhưng cuối cùng em và các bạn vẫn đoàn kết lại để cùng nhau tổ chức lễ tri ân ý nghĩa cho cô giáo. Đó cũng là cách để cô gái nhỏ có thêm bài học cuộc sống cho mình, ngoài những bài học trong sách vở. “Trong một tập thể không ai là quan trọng nhất, mình phải hài hoà hết với tất cả mọi người”- cô học sinh nhỏ chia sẻ.

Em Trần Tuấn Huy chia sẻ: “Trong suốt 3 năm học, em và nhóm bạn mình ít tham gia các phong trào văn nghệ nhưng đến năm cuối chúng em đã đồng lòng cùng nhau tham gia một tiết mục. Sau thời gian nỗ lực tập luyện, tiết mục “Nhớ mãi chuyến đi này” và “Nhất quỷ nhì ma” của chúng em cũng được công diễn trước trường. Đó là kỷ niệm rất đáng nhớ của chúng em”.

Những kỷ niệm, cảm xúc tuổi trẻ sẽ là hành trang theo các bạn học sinh bước vào một hành trình mới đầy ước mơ, hoài bão. Và để đặt chân lên chặng đường mới, trước hết, các em sẽ phải trải qua buổi chia tay tuổi hoa niên đầy lưu luyến, đậm sâu kỷ niệm. Như lời bài hát mà nhóm bạn của Tuấn Huy cùng hát lên trong buổi lễ đầy cảm xúc này: “Mình cùng nhau đóng băng, trước giây phút chúng ta chia xa, thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại, mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn ơi!” (Mình nhau đóng băng- sáng tác Tiên Cookie).

Bài, ảnh: Vi Xuân - Linh San
Thiết kế: Ngọc Trâm