.

Giữa biển khơi xanh thẳm, con tàu KN 390 rẽ sóng, mang theo đoàn đại biểu từ đất liền thực hiện chuyến hải trình đầy ý nghĩa đến huyện đảo Trường Sa. Một hành trình đầy cảm xúc, niềm tự hào, và tinh thần trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Mỗi hòn đảo, mỗi con người trên biển đảo đều để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng từng thành viên trên chuyến tàu.

Trường Sa, nơi những hòn đảo chìm, đảo nổi giữa biển Đông mênh mông, là cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Song Tử Tây, Cô Lin, Len Đao, Đá Thị, Sinh Tồn… là những cái tên vốn quen thuộc trên bản đồ giờ đây hiện ra thật sống động. Từng ngọn cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay giữa gió trời, từng nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ, từng ánh mắt thân thiện của người dân khiến trái tim của đoàn đại biểu đong đầy cảm xúc.

Nhà giàn DK1

Nhà giàn DK1

Ông Huỳnh Văn Oanh- đại biểu đến từ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Được hát vang Quốc ca giữa đảo Trường Sa, được dâng hương tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì biển đảo quê hương là cảm xúc thiêng liêng mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng mong được một lần trải nghiệm. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng những người lính nơi đây không chỉ là người canh giữ chủ quyền biển đảo quê hương, mà còn là những “cột mốc sống” giữa đại dương mênh mông”.

Những chiến sĩ trẻ tuổi đôi mắt sáng ngời, làn da rám nắng đón đoàn khách với nụ cười rạng rỡ. Họ kể chuyện đời lính bằng giọng điệu nhẹ tênh về những đêm tuần tra trên biển, về những lần đối mặt với bão tố. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng không ai nản lòng. Họ đã biến gian khó thành sức mạnh, lấy tình yêu Tổ quốc làm điểm tựa để vượt qua mọi thử thách.

Song Tử Tây, hòn đảo đầu tiên mà đoàn ghé thăm, để lại trong lòng các đại biểu nhiều cảm xúc đặc biệt. Nơi đây, những ngôi nhà nhỏ bé nhưng kiên cường của cư dân hiện lên giữa biển cả bao la như minh chứng hùng hồn cho tinh thần bám biển, giữ đảo của người Việt.

Bà Trương Thị Diễm- Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Cam Ranh xúc động kể về buổi chiều ngồi trò chuyện với bà con, được nghe những câu chuyện đời thường, được thưởng thức trái tra, loại đặc trưng chỉ có trên đảo. Cái vị ngọt thanh mát của trái tra, cái bắt tay ấm áp của người dân, nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ giữa nắng gió… tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về sức sống mãnh liệt của con người nơi đầu sóng ngọn gió.

Cột mốc  đảo Đá Tây A

Cột mốc đảo Đá Tây A

Anh dân quân kể cho bà Diễm nghe về cây tra, loài cây chịu nắng giỏi, bám đất cát nghèo dinh dưỡng mà vẫn trổ hoa, kết quả. Câu chuyện ấy dường như không chỉ nói về một loài cây, mà còn là hình ảnh đẹp đẽ về người dân đảo, những người lặng lẽ mà kiên cường, sẵn sàng đối mặt với bao thử thách để gìn giữ từng tấc biển quê hương. “Họ gìn giữ, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước như giữ chính nhịp đập trái tim mình”- bà Diễm nói.

Trong suốt hành trình, có những khoảnh khắc xúc động khiến không ai kiềm được nước mắt. Đêm 19.5, trên boong tàu KN 390 giữa biển khơi, buổi lễ mừng sinh nhật Bác Hồ và chúc mừng sinh nhật các đại biểu có ngày sinh trong tháng 5 đã diễn ra thật ấm áp. Ánh nến lung linh giữa sóng gió mênh mông, tiếng hát vang lên rộn ràng. Đặc biệt, những hình ảnh, lời chúc bất ngờ từ gia đình các đại biểu xuất hiện trên màn hình đã khiến nhiều người vỡ oà trong cảm xúc.

PGS.TS. Nhữ Trọng Bách- Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Tài chính, người từng nhiều lần đứng trên giảng đường giảng dạy, nay mới thực sự được “chạm” vào Trường Sa, đã lặng người trước hình ảnh các chiến sĩ trẻ và những đứa trẻ trên đảo. “Chủ quyền không chỉ là những đường kẻ trên bản đồ”- ông nhấn mạnh- “Chủ quyền là từng gương mặt, từng câu chuyện đời thực, từng nụ cười lạc quan giữa biển trời, từng cây bàng vuông kiên cường vươn lên giữa nắng gió. Đó là máu thịt, là hơi thở, là niềm tin được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ”.

Các chiến sĩ ở đảo Sinh Tồn

Các chiến sĩ ở đảo Sinh Tồn

Ông Bách kể, khi cầm trên tay một cây bàng vuông xanh mướt, cứng cáp, ông thấy như ôm trọn một niềm tin tất thắng. “Trường Sa không chỉ là đảo, mà là biểu tượng sống động của ý chí vươn lên, của tình yêu Tổ quốc lặng thầm mà mãnh liệt”.

Chuyến hải trình khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng mãi trong lòng mỗi người tham gia. Tàu KN 390 trở về đất liền, mang theo những câu chuyện, những hình ảnh không thể nào quên. Kỷ niệm là tiếng sóng vỗ rì rào, là cánh sóng bạc đầu ngoài khơi, là ánh mắt kiên cường của người lính đảo, là nụ cười trong veo của những đứa trẻ lớn lên giữa biển cả, là làn da sạm nắng của người dân cần mẫn bám biển.

Hơn cả một chuyến đi, hải trình đến Trường Sa là một lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân của mỗi người, dù ở đâu, cũng cần hiểu, trân quý và lan toả tình yêu biển đảo quê hương. Như lời ông Huỳnh Văn Oanh tâm sự: “Ai một lần đến Trường Sa cũng sẽ trở về với một trái tim đầy yêu thương, một niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, và hơn hết là ý thức sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ biển đảo, gìn giữ hoà bình cho thế hệ mai sau”.