Lên núi cao, để thấy mình bé nhỏ
“Mình không cần phải hơn người khác, chỉ cần hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua là đủ”- cô gái 9X Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1990, thị xã Hoà Thành) chia sẻ về cách sống “biết đủ” mà ít người ở tuổi của bạn nghĩ đến- nhất là trong xã hội bộn bề, đầy lo toan như hiện nay. “Tài sản duy nhất ở tuổi trẻ của em là ước mơ, tâm nguyện và những trải nghiệm”- Xuân tâm sự.
Tính đến thời điểm hiện tại, Xuân đã một mình chinh phục 15 đỉnh núi cao và khó nhất của Việt Nam. Đó là đỉnh núi Fansipan (cao 3.143m), đỉnh Pusilung (cao 3.083m), Putaleng (cao 3.049m), Kỳ Quan San (cao 3.046m), Lảo Thẩn (cao 2.860m), Tả Liên Sơn (cao 2.996m), đỉnh Khang Su Văn (cao 3.012m), Nam Kang Ho Tao (cao 2.881m)... và “nóc nhà” của vùng Đông Bắc- đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 2.431m. Riêng với “nóc nhà Đông Nam bộ”, Xuân đã có hơn 130 lần chinh phục đỉnh núi Bà Đen qua 14 cung đường khác nhau, tổ chức và tự đi nhặt rác trên núi làm sạch môi trường. Ngoài việc leo núi, cô gái Tây Ninh còn đặt chân đến 4 cực của Việt Nam, đi đến ngã ba Đông Dương, khám phá 52/63 tỉnh, thành phố và chạy các giải trail, marathon.
Trước mỗi chuyến đi, Xuân luôn chuẩn bị kỹ lưỡng; sắp xếp hợp lý để cân bằng giữa công việc và đam mê. Khoảng thời gian nghỉ tết là dịp để Xuân trekking, “phượt”, khám phá những nơi mình thích. “Điều em ưu tiên là phải bảo đảm công việc, sắp xếp lên kế hoạch cụ thể, rèn luyện sức khoẻ tốt để chuyến đi được trọn vẹn”. Trong mỗi chuyến đi, Xuân thăm thú nhiều nơi, ghi lại những hình ảnh đẹp của con người và quê hương Việt Nam. Leo núi giúp Xuân yêu bản thân, yêu thiên nhiên nhiều hơn, trân trọng cuộc sống. Đặc biệt, leo núi giúp Xuân giải toả căng thẳng, rèn luyện sự nhẫn nại và sức chịu đựng tốt hơn. “Em muốn vượt qua giới hạn của bản thân, đó cũng là cách kiểm tra sức khoẻ mình rõ nhất”- Xuân nói.
Sau chuyến leo núi Bạch Mộc Lương Tử- Kỳ Quan San cao 3.046m, dãy núi nằm giữa hai xã Sin Suối Hồ (Phong Thổ, Lai Châu) và Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai), thuộc top 4 ngọn núi cao nhất Việt Nam và top 3 độ khó chinh phục, được chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ, ngắm biển mây từ trên đỉnh núi, cảm nhận cái lạnh của tiết trời nơi đây, Xuân cho biết nếu có dịp, chắc chắn sẽ leo lại. “Càng đi, em càng cảm thấy yêu quý và tự hào bởi vẻ đẹp của đất trời, con người Việt Nam. Khi đứng trên núi cao, em thấy mình thật bé nhỏ”.
Kể về 2 lần chinh phục 2 đỉnh núi gian nan bậc nhất Tây Bắc vào đầu tháng 1.2024, Xuân cho biết mình khởi hành bằng xe máy suốt một tuần từ Tây Ninh ra Kon Tum, lần lượt dừng nghỉ tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình và Hà Nội, rồi đón xe khách ra Lai Châu. Cùng với porter (người gùi đồ kiêm dẫn đường) leo suốt 2 ngày 1 đêm, Xuân đã chinh phục đỉnh núi Khang Su Văn (Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, Lai Châu). Chưa dừng lại, Xuân và porter di chuyển bằng xe máy qua địa phận bản Thào A (xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, Lào Cai), tiếp tục hành trình leo núi Nam Kang Ho Tao suốt 3 ngày 2 đêm.
“Đây là cung trekking gian nan bậc nhất Tây Bắc, địa hình phức tạp, nhiều vách đá trơn trượt, nguy hiểm, phải đối diện với thử thách lớn, đến mức nhiều khi em muốn bỏ cuộc vì quá mệt. Nhưng phải nói, Nam Kang Ho Tao là một trong những đỉnh núi đáng leo nhất Việt Nam”- Xuân chia sẻ. Mỗi lần chinh phục một đỉnh núi, Xuân hạnh phúc vô cùng vì đã làm được điều mình thích. Và may mắn là trong những chuyến đi, bạn luôn được sự giúp đỡ của mọi người.
“Với Xuân, ngọn núi khó leo nhất chính là ngọn núi trong lòng mình. Hành trình khó chinh phục nhất là hành trình chinh phục bản thân. Một điều chắc chắn, đó là mình đã thay đổi, đã cháy hết mình cho tuổi trẻ. Thiên nhiên là một nơi hoàn hảo để chúng ta tìm đến khi muốn tránh xa những căng thẳng, mệt mỏi và tìm sự bình yên trong cuộc sống. Chúng ta rất nhỏ bé trước thiên nhiên”- cô nàng 9X Nguyễn Thị Xuân trải lòng.
“Miễn là con sống vui vẻ và hạnh phúc”
Với Xuân, “xê dịch” không chỉ là đam mê mà còn là cách để cô bước ra thế giới, khám phá giới hạn của bản thân, tích luỹ vốn sống, sự trải nghiệm để trưởng thành hơn. Không như bạn bè đồng trang lứa coi trọng chuyện kết hôn, sinh con... Xuân chọn cuộc sống độc thân và gửi gắm tình yêu vào từng chuyến đi.
Ở tuổi 34, tài sản Xuân có là ước mơ, tâm nguyện và những trải nghiệm trong hành trình tuổi trẻ của mình. “Tuổi trẻ, nếu có cơ hội hãy cứ đi “phượt”. Kệ, “nghèo” mà có kỷ niệm, chứ sau này dù có tiền tỷ chưa chắc gì mình còn đủ sức khoẻ để đi”, Xuân cười hóm hỉnh. Những chuyến đi, với Xuân, không chỉ thoả mãn đam mê mà còn thay đổi suy nghĩ, lối sống, hành động và biết chia sẻ yêu thương với những người yếu thế hơn mình.
“May mắn của em là luôn được gia đình ủng hộ. Nhất là mẹ. Mẹ luôn nói: miễn sao con sống vui vẻ và hạnh phúc là được”- Xuân chia sẻ. Ngoài những chuyến đi, bạn còn lập kế hoạch và mục tiêu cho bản thân, quyên góp quần áo cũ tặng trẻ em vùng cao phía Bắc. Từ năm 2016, Xuân cùng nhóm bạn thành lập nhóm “Nối vòng tay lớn”, đều đặn hằng tháng mang những món quà ý nghĩa tặng cho người lao động nghèo, người vô gia cư, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ ở khắp TP. Hồ Chí Minh. Tuỳ vào hoàn cảnh của đối tượng, nhóm lại có cách giúp đỡ khác nhau sao cho thiết thực, hiệu quả nhất.
Trong năm 2021, giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam, Xuân tình nguyện tham gia chống dịch cùng lực lượng tuyến đầu ở Tây Ninh. Thời điểm này, bạn đăng ký hiến máu và hiến tiểu cầu tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy và luôn chủ động theo dõi thời gian, trực tiếp đến trung tâm để hiến. “Mọi người nói em là “đại gia sổ đỏ”, vì em có tới 18 “sổ đỏ” hiến máu và hiến tiểu cầu. Sổ này không phải ai cũng có đâu”- Xuân lại cười hóm hỉnh- “Em hiến tiểu cầu để đóng góp vào việc cứu sống những người gặp vấn đề về đông máu. Mỗi lần hiến, chỉ cần nghĩ đến tiểu cầu của mình sẽ cứu một ai đó khỏi cái chết, em lại có lý do để mình sống tốt hơn”.
Không chỉ hiến máu và tiểu cầu, năm 2022, Xuân còn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Ngày 4.5.2023, Xuân tình nguyện cắt mái tóc dài suốt nhiều năm để hiến tóc cho Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV- Breast Cancer Network Vietnam). Xuân còn đặt mục tiêu cho năm 2025, phải yêu bản thân và chăm sóc sức khoẻ mình thật tốt để tiếp tục chia sẻ yêu thương với mọi người, tiếp tục các hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu, hiến tóc, leo núi và tham gia các giải chạy cùng nhiều dự định khác xa hơn...
Cô gái trẻ tâm niệm, cuộc đời mỗi người là một chuyến xe. Chuyến xe của bạn đã khởi hành rồi, có thể chạy lúc rất nhanh, lúc lại rất chậm và chắc chắn không tránh khỏi mưa giông bão tố, nhưng cũng đầy ắp những cung đường nắng đẹp và thú vị. Dẫu là trải nghiệm nào cũng giúp bạn trưởng thành và sống hết mình với tuổi trẻ. Với Xuân, dù đi xa hay gần, những trải nghiệm trong mỗi chuyến đi chính là hành trình mở lòng với thế giới. Đi nhiều để yêu thương, sẻ chia với nhau nhiều hơn. Vì muốn làm người khác hạnh phúc, trước tiên bạn phải là một người hạnh phúc.
“Tên mình là Xuân, Xuân là Tết, Tết là vui”- Xuân vui vẻ ví von.
Bài, ảnh: TÂM GIANG
Thiết kế: HỮU NHÂN