Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mẹ và con: Bó rau vụn
Thứ bảy: 09:31 ngày 03/10/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - “… Nhìn thằng nhóc vác bó rau vù ra sân như trốn khỏi “bà mẹ chằn” mà thương quá đỗi. Trách con ngốc nghếch, mua làm gì thứ không dùng được, nhưng thẳm sâu trong sự khù khờ ấy là cả một thiện tâm thật đáng yêu”.

Mẹ và con (ảnh minh hoạ)

An 9 tuổi, đã biết phụ mẹ nhiều việc lắm. Đi chợ cũng làm rất tốt dù chỉ là mua ba bốn món gì đó thật thông thường. Sáng nay, An lại xin mẹ đi chợ và hét toáng lên khi vừa về tới cổng:

- Mẹ ơi, hôm nay “dzô mánh” rồi mẹ ơi! Mẹ ra coi An có giỏi không, bó rau muống tổ bố luôn mà cũng có hai ngàn thôi à!

Mẹ mải mê chúi mũi vào bàn phím. Cũng khen lấy lệ vài câu vì rau muống, rau lang, thịt heo… mẹ đã chỉ An “bí quyết” để mua đồ ngon rồi mà. Ví như rau lang thì chọn loại gốc không quá đen, lá xanh đều; rau muống cọng bằng ngón tay út, lá không đốm trắng, ngắt thử nghe nổ “rốp” là rau non, ngon. Thịt heo nhìn miếng nào da mỏng, thịt hồng tươi là được.

 Vậy mà khi đi nấu ăn thì mẹ cũng một phen hét toáng lên:

- An ơi, sao con mua rau muống vụn không vậy? Rau này để cho heo ăn thôi! Bà nào dụ con mua phải không? Nói đi, chỉ chỗ đi, mai mẹ đi chợ sẽ…

Bó rau nhùng nhằng vừa rau vừa cỏ dài lòng thòng, lá rau già xanh bạc, lốm đốm trứng sâu…Loại rau này chỉ dành cho heo mà thôi, vì nó là rau vụn, có cố lắm người cũng không ăn được vì rau già đắng chát và dai nhách.

- Hổng có ai dụ An đâu mẹ. Chỉ là thấy An đi qua, bà đó nói “Cháu ơi, cháu mua giùm bà bó rau này đi, để bà về, bà còn có một bó thôi mà!”. An thấy bó rau bự quá mà trời cũng trưa rồi, nên mua…

- Nhưng con có biết mình sẽ không ăn được không?

- An thấy… cũng được mà, nếu mẹ ráng ngắt từng lá!

Trời ạ, con tôi đấy! Chưa kịp thở dài vì đã khá trưa, làm sao kịp giờ con đi học, mình còn đi làm thì nhóc ta “hiến kế”:

- Hổng ấy rau này mình đem cho bà Sáu đi mẹ, nhà bà có con heo mọi thích ăn rau lắm, nó cũng dễ thương nữa… Rồi An xin rau lang của bà Sáu về cho mẹ làm cơm nghen?

- Ủa, vậy bó rau này con mua cho heo nhà bà Sáu à?

- Không phải, cho nhà mình, mà cũng tội nghiệp bà bán rau. Í mà… mẹ cười kìa, là mẹ đồng ý rồi, An đi nha!

Nhìn thằng nhóc cầm bó rau vù ra sân như trốn khỏi “bà mẹ chằn” mà thương quá đỗi. Trách con ngốc nghếch, mua làm gì thứ không dùng được, nhưng thẳm sâu trong sự khù khờ ấy là cả một thiện tâm thật đáng yêu.

THUỲ TRANG

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục