Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cảnh sát Philippines hôm 2.11 cho biết, một nhóm tay súng lạ mặt đã bắn chết một phóng viên đài phát thanh tại Philippines.

![]() |
Nạn nhân được nhận dạng là Jose Bernardo (ảnh) đã bị một tay súng bắn nhiều phát đạn trong đêm 31.10 tại thành phố Quezon, thuộc Metro Manila, vùng thủ đô của Philippines.
Sau khi ra tay sát hại Jose Bernardo, tay súng leo lên chiếc mô tô của một tên đồng bọn và trốn khỏi hiện trường.
Một dân thường cũng bị thương trong vụ xả súng này.
Cảnh sát không rõ động cơ của vụ xả súng nhưng có thể chính công việc làm nhà báo của Benrnardo là nguyên nhân.
Philippines là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà báo. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8 và tháng 9 năm nay đã có 3 nhà báo bị sát hại tại nước này.
Ngày 28.8, người dẫn chương trình tin tức tại Đài phát thanh dxOC, ông Cosme Maestrado, 46 tuổi, đã bị bắn tới 10 phát súng tại một con phố ở thành phố Ozamiz, tỉnh Misamis Occidental trên đảo Mindanao, phía Nam Philippines. Sau khi hạ thủ, bọn tấn công rút chạy trên hai chiếc mô tô. Ông Maestrado nổi tiếng với những bài bình luận sắc sảo về nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực tại địa phương.
Trước đó ngày 20.8, nhà báo Teodoro Escanilla, người dẫn chương trình tin tức trên Đài phát thanh dzMS của tỉnh Sorsogon, miền đông Philippines, đã bị bắn chết ngay trước nhà. Ông cũng là người phát ngôn cho Tổ chức nhân quyền Karapatan.
Cái chết của ông Teodoro Escanilla xảy ra chỉ hai ngày sau khi nhà báo Gregorio Ybanez bị bắn chết ngay trước nhà tại thành phố Tagum, tỉnh Davao, miền Nam Philippines.
THUÝ TRINH
Theo PressTV
