Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Một chuyến bay Anh từ chối hành khách vì tin nhắn “cầu nguyện”
Thứ sáu: 12:00 ngày 04/03/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Laolu Opebiyi, 40 tuổi, một người quốc tịch Anh đã bị buộc rời khỏi máy bay tại sân bay Luton của London sau khi một hành khách ngồi cạnh phát hiện trên điện thoại của anh có một tin nhắn về những lời cầu nguyện và tuyên bố anh là một mối đe doạ an ninh.

EasyJet là hãng hàng không giá rẻ Anh đặt tại sân bay Luton, London. Ảnh: PressTV

Cảnh sát vũ trang tại sân bay Luton lập tức đưa Laolu Opebiyi ra khỏi máy bay của hãng hàng không easyJet (Anh) đang chuẩn bị đến Amsterdam hôm 3.3.

Laolu Opebiyi cho biết, nhân viên an ninh buộc anh phải giao ra chiếc điện thoại và cung cấp mật khẩu để chứng minh anh vô tội. Anh thừa nhận tin nhắn cầu nguyện, và cho biết mình đơn giản chỉ cố gắng sắp xếp một cuộc gọi liên kết những người cầu nguyện với bạn bè của anh đang sử dụng WhatsApp.

Opebiyi được chứng minh trong sạch sau cuộc thẩm vấn ngắn bởi an ninh, nhưng phi công vẫn từ chối cho phép anh trở lại chuyến bay. Sau đó, Opebiyi phải chờ thêm 3 tiếng đồng hồ để bắt chuyến bay kế tiếp.

Opebiyi là một người đạo Cơ đốc sinh tại Nigeria. Anh cáo buộc hành khách ngồi cạnh anh giả vờ báo động, cho rằng anh là một người Hồi giáo và có thể là một tên khủng bố.

“Gã đó không biết tôi và trong vòng 2 phút hắn đã phán xét tôi”, Opebiyi nói với Guardian. “Ngay cả khi tôi là một người Hồi giáo, thì những cách tôi bị đối xử thật sự không công bằng”.

THUÝ TRINH

Theo PressTV

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh