Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mua hàng “xôn” coi chừng bị hớ
Thứ sáu: 06:16 ngày 08/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nếu bạn không phải là người kiên nhẫn và cẩn thận thì tốt nhất đừng đụng tới hàng “xôn”.

Trong những ngày này, dọc theo các tuyến đường, thuộc địa bàn huyện Hoà Thành, Thị xã, người ta bắt gặp những điểm bán hàng giảm giá- còn gọi hàng “xôn” được bày ngay lề đường. Các mặt hàng có đủ loại: từ quần áo đến giày dép, ví xách… nhưng phổ biến nhất là quần áo may sẵn.

Một buổi sáng, tôi cho xe chạy chầm chậm trên đường Phạm Hùng, Lạc Long Quân, Nguyễn Chí Thanh… (thuộc địa bàn huyện Hoà Thành) để nhìn ngắm xem có chỗ nào ưng ý để tấp vô thử. Ghé vào một chỗ bán hàng giảm giá trên đường Lạc Long Quân, tôi chọn một chiếc áo thun. Tôi hỏi người bán hàng: “Hàng này ở đâu về vậy?”. Chị chủ hàng cho biết: “Đây là hàng của các công ty sản xuất trong nước nhưng tồn kho, cuối năm thanh lý bán giá rẻ”. Trong khi tôi đang lưỡng lự thì chị nói thêm: “Mua đi em, tuy giá rẻ nhưng chất lượng tốt lắm”.

Đến một điểm bán quần áo khác nằm nay ngã tư Ao Hồ, tôi thấy có khá nhiều mặt hàng áo sơ mi được bày bán tại đây với bảng giá chỉ 35 ngàn đồng/áo ngắn tay; 40 ngàn đồng/áo dài tay nhưng người mua có vẻ thưa thớt. Tôi định tấp vô nhưng chị bạn đi cùng nói: “Coi chừng mua nhầm đồ cũ nhen”. Tôi hỏi sao chị nói vậy, chị nói: “Hôm trước, mình cũng mua một cái, nhưng về xem kỹ là áo cũ, được giặt ủi kỹ rồi cho vào bọc thành đồ mới”.

Hàng giảm giá bày bán bên lề đường

Hướng về  thị xã Tây Ninh, trên tuyến đường ngang khu chợ chiều phường 4, chúng tôi nhìn thấy nhiều dãy quần áo được trưng bày với nhiều màu sắc, kiểu dáng khá đẹp mắt. Hỏi thăm thấy giá cả chênh lệch nhiều so với hàng trong shop, nhưng chất lượng thì chưa biết thế nào.

Đến các cổng xí nghiệp ở địa bàn phường 4, Thị xã và xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, nơi tập trung nhiều công nhân, chúng tôi cũng thấy nhiều sạp hàng bày bán quần áo, giày dép… giảm giá.

Mua hàng giá rẻ hầu như ai cũng thích, nhưng ít ai để ý một điều: những mặt hàng này có nguồn gốc từ đâu và chất lượng như thế nào. Vì thế, không ít người đã phải hối hận sau khi mua hàng.

Chị Ngọc, công nhân xí nghiệp Hoàng Gia (xã Thanh Điền) kể: lần nọ, gần tết, chị ghé vào một quầy bán giày dép bên đường, thấy giá rẻ nên chị không ngần ngại mua ngay một đôi. Mang chưa đầy một tuần giày đã bị đứt quai, sứt đế.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, nhà ở Long Thành Trung (huyện Hoà Thành) cho biết: “Năm ngoái tôi đã mua một chiếc áo thun hàng giảm giá. Kết quả là chỉ mặc được đúng hai lần rồi phải bỏ luôn vì áo bị giãn, dài xuống tới đầu gối, còn bị đứt chỉ tùm lum do chất lượng vải và đường may không tốt”.

Chị Kim Oanh cũng cho biết thêm kinh nghiệm: khi mua hàng giảm giá đặc biệt là quần áo may sẵn, người mua hàng đừng nên chỉ nhìn kiểu dáng, màu sắc mà cần xem xét kỹ từng chi tiết: đường may, đường vắt sổ xem có bảo đảm bền, đẹp không, kẻo mua rẻ thành mua hớ!

Hàng giảm giá- hàng “xôn” không phải cái nào cũng tệ. Nếu chịu khó “truy lùng”, chú ý chọn lựa, cũng có thể tìm được những món vừa tốt, vừa đẹp mà cực rẻ. Tuy nhiên nếu bạn không phải là người kiên nhẫn và cẩn thận thì tốt nhất đừng đụng tới hàng “xôn”.

Hồng Nhựt

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh