Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mỹ kết thúc việc giám sát Ebola với 177 người tại Texas
Chủ nhật: 07:06 ngày 09/11/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Giới chức Y tế tại bang Texas, miền Nam nước Mỹ, cho biết, việc giám sát những người tiếp xúc với các bệnh nhân Ebola đã hoàn tất.

177 người, bao gồm các nhân viên y tế đã tiếp xúc với bất kỳ người nào trong 3 bệnh nhân Ebola phát hiện tại nước này, đều bị đưa vào danh sách giám sát.

Nỗi sợ Ebola đã kết thúc tại Dallas sau khi các quan chức y tế Texas xác định 177 người được theo dõi không mắc virus chết người này. Ảnh: Techtimes

Ba bệnh nhân gồm ông Thomas Eric Duncan, người Liberia là bệnh nhân đầu tiên chẩn đoán bị nhiễm Ebola tại Mỹ và được điều trị tại một bệnh viện ở Dallas hồi tháng 9, nhưng đã tử vong sau đó.

Đầu tháng 10, hai y tá tham gia điều trị cho ông Duncan là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm và đồng nghiệp Amber Vinson được chẩn đoán nhiễm virus Ebola. Đến cuối tháng 10, cả hai người phụ nữ này đều hồi phục và được xuất viện sau khi các kết quả xét nghiệm cho thấy “đã sạch” virus Ebola.

Theo các quan chức y tế bang Texas, trong suốt 21 ngày – thời gian được cho là giai đoạn ủ bệnh của virus Ebola – 177 người nằm trong danh sách theo dõi được cặp nhiệt độ mỗi ngày. Người cuối cùng bị giám sát Ebola đã vượt qua giai đoạn ủ bệnh, đánh dấu sự kết thúc cuộc khủng hoảng Ebola tại Mỹ.

Một quan chức Mỹ bày tỏ, ông rất vui khi đã qua được giai đoạn quan trọng này.

Mặc dù vậy, giới chức y tế Mỹ cho biết, họ vẫn cảnh giác để bảo vệ dân chúng Mỹ khỏi căn bệnh này bằng cách tăng cường các biện pháp tại sân bay và xem xét lại quy trình làm việc của các nhân viên y tế.

TRINH DƯƠNG

Theo NHK

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh