Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ phận phụ trách báo chí của Nhà Trắng vừa phạm phải một sai lầm cực kỳ đáng trách khi vô tình tiết lộ danh tính Trưởng trạm tình báo Mỹ CIA ở Afghanistan cho hàng ngàn phóng viên của các cơ quan truyền thông nước này lẫn nước ngoài.

Sai lầm này được nhà báo Scott Wilson – Trưởng ban đặc trách Nhà Trắng của tờ Washington Post phát hiện và cảnh báo ngay cho Nhà Trắng nhưng mọi sự đều đã muộn.
![]() |
|
Tên của vị Trưởng trạm tình báo CIA được nêu công khai trong bản danh sách 15 quan chức Mỹ tham dự cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại căn cứ Bagram trong chuyến thăm bất ngờ đến Kabul hôm 25.5. Bản danh sách này do Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan chuyển cho bộ phận phụ trách báo chí Nhà Trắng và bộ phận này cứ để nguyên như vậy chuyển qua e-mail cho các nhà báo đi cùng với ông Obama trên chuyến bay đến Kabul. Theo tờ Washington Post, sau khi nhà báo Scott Wilson phát hiện ra sự tắc trách này, ông đã cảnh báo các quan chức phụ trách báo chí Nhà Trắng. Tuy nhiên, họ vẫn khăng khăng khẳng định là không có gì đáng lo ngại. Sau đó một số quan chức cấp cao trong Nhà Trắng xem lại và nhận ra đó là một sai lầm lớn, vội vàng gởi lại bản danh sách mới không có tên ông trùm CIA tại Kabul. Tuy nhiên, mọi sự đều đã muộn, bộ phận đặc trách báo chí của Nhà Trắng “nhiệt tình quá mức cần thiết” nên sau khi gởi e-mail bản danh sách đó cho các nhà báo đi cùng ông Obama, họ cũng đã gởi ngay cho khoảng 6.000 nhà báo khác ở các cơ quan truyền thông tại Mỹ và nước ngoài. Mặc dù Nhà Trắng yêu cầu các nhà báo giữ bí mật danh tính của Trưởng trạm tình báo Mỹ CIA ở Afghanistan nhưng không rõ tên của ông này đã bị lộ thêm ra ngoài hay chưa. Nhà Trắng và Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA cũng không có bất kỳ bình luận nào nên không rõ ông này có bị triệu hồi về nước hay không. Việc để lộ bí mật tên tuổi của nhân viên tình báo CIA không chỉ đe doạ đến an toàn tính mạng của họ mà còn gây nguy hiểm cho gia đình họ. Trong vài năm gần đây, đã có 3 trưởng trạm CIA tại Pakistan bị lộ danh tính, trong đó có một người buộc phải về nước vì bị doạ giết. Tuy nhiên, không phải các vụ lộ mật này đều do tắc trách hay vô tình. Hồi năm 2003, khi ông George W. Bush còn làm Tổng thống, Nhà Trắng cố tình để lộ tên tuổi của cựu chuyên gia phân tích tình báo của CIA Valerie Plame nhằm gây áp lực với chồng bà, cựu đại sứ Joseph Wilson – người kịch liệt chỉ trích việc nước này phát động chiến dịch quân sự xâm lược Iraq. Sau đó, vợ chồng bà Valerie Plame đã nộp đơn kiện Phó tổng thống Dick Cheney, ông Lewis "Scooter" Libby - cựu Chánh văn phòng Phó tổng thống và Karl Rove - một trong những cố vấn chính của Tổng thống G.W. Bush vi phạm các điều luật được Hiến pháp quy định. Tuy nhiên, do ông Bush can thiệp, nên chỉ có Lewis "Scooter" Libby bị tuyên án 30 tháng tù giam vì đã khai man với các điều tra viên của FBI và bồi thẩm đoàn về thời điểm, hoàn cảnh ông biết bà Valerie Plame là nhân viên CIA, cũng như đã nói dối về cung cấp danh tính mật của bà Valerie Plame cho giới báo chí. TÙNG LÂM Theo Washington Post/RT Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
|
