Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
Chuyện xảy ra còn nóng hổi “vừa thổi vừa đọc” từ Vietnamnet rằng sáng ngày 5.8.2009 Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng - Nguyễn Bá Thanh đã có buổi “nắn gân” 130 ông chồng ở thành phố này vốn có “thành tích” hay đánh đập, hành hạ vợ con.
Theo ông Thanh, đây chỉ là cuộc trò chuyện có tính chất “cảnh báo”, còn về sau, nếu các đức ông chồng có mặt trong buổi họp này còn bất cứ hành vi nào trong việc hành hạ vợ con nữa thì hãy… “coi chừng”.
Lâu nay, không ít bà vợ ở xứ ta đã quen với tình trạng thi thoảng bị chồng “tặng” vài bạt tai hoặc vài cú đá dù bất cứ lý do gì. Điều đó gần như đã thành một thứ “luật bất thành văn” trong đời làm vợ khi trót lấy phải những ông chồng có máu vũ phu.
Có bao nhiêu người vợ suốt quãng đời chung sống không bị chồng bạo hành một lần nào? Nhiều quý ông hãy còn nặng quan niệm “chồng chúa, vợ tôi” dù rằng “ông chúa” trong thời buổi này, lắm khi chỉ là một tay vô công rỗi nghề, giỏi làm “trưởng ban cà nhỏng” chuyên sống bám vào tấm thân gầy gò của vợ. Và cứ có dịp là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với lý do “vợ tui, tui đánh”.
Bao nhiêu gia đình tan nát chỉ vì ông chồng “bạo chúa”! Hoặc có níu kéo sống đời với nhau chăng cũng là do các bà, các chị cam chịu hy sinh vì con cái, vì danh dự bản thân, vì không muốn mang tiếng thay chồng đổi vợ (chứ yêu thương, kính phục sao nổi một ông chồng bất nhân như thế). Ông Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng vừa “nắn gân” các ông chồng cũng vừa “khuyến cáo” các bà vợ rằng: “Chồng giận thì vợ bớt lời, mọi việc nên lựa chọn thời điểm thích hợp hãy nói, đừng để khi chồng mất bình tĩnh mà cứ hơn thiệt, đốp chát, nói dai, càm ràm như tụng kinh thì làm sao chồng chịu nổi…”.
Nhân chuyện này bỗng nhớ đến bài thơ “Đôi dép” của tác giả Trung Kiên- nói về đôi dép thôi mà rất đáng để các cặp vợ chồng cùng suy ngẫm:
“… Cùng bước mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ, sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này không phải một đôi đâu…”
THUỲ TRANG
