Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Rể giàu
Thứ sáu: 06:52 ngày 05/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khỏi nói thì ai cũng biết là cô Tư buồn cho con gái và con rể đang đến hồi “ác liệt”. Chúng cãi nhau thường xuyên, đòi ly dị đến hai ba lần, đánh nhau như cơm bữa…

Dạo này ai cũng thấy cô Tư có vẻ trầm hơn, không còn như trước nữa. Có lẽ cô đang buồn!

Khỏi nói thì ai cũng biết là cô Tư buồn cho con gái và con rể đang đến hồi “ác liệt”. Chúng cãi nhau thường xuyên, đòi ly dị đến hai ba lần, đánh nhau như cơm bữa và mới đây con gái cô đã dùng dao “xợt” cho thằng rể hai nhát vào ngực, may là không nặng lắm, chỉ làm sướt da, máu chảy đầm đìa. Thằng rể cô phải bỏ chạy, nấp ké nhà hàng xóm trước sự “truy lùng” của con vợ đang hăng máu vì giận dữ.

Cô Tư ngồi bó gối trước hiên nhà mà không thể can ngăn vì giờ đây cả hai đứa có xem cô ra gì. Nghĩ lại cũng là do lỗi của cô, nhìn cái tủ kiếng bị bể tan hoang, đứa cháu ngoại nằm chơ vơ trên võng nhưng không khóc trước cảnh “hỗn chiến” của cha mẹ nó. Có người nghĩ chắc nó vô cảm, còn cô lại thấy lạ? Cô Tư buồn cũng phải, vì sự việc hôm nay lỗi một phần lớn cũng do cô.

Cách đây hai năm, Huyền- con gái cô còn là cô bé mới lớn, trắng trẻo khá xinh lại giỏi giang. Cô Tư rất lấy làm hãnh diện về con gái mình, cô đã tìm và “mồi” cho con gái mình hết mối này đến mối khác. Lúc đầu Huyền không chịu, cô cũng có bạn trai nhưng bị cô Tư chê nghèo và thế là rã đám. Trong đám con trai theo đuổi Huyền, cô Tư đặc biệt thích Giang- con trai của một gia đình khá giả ở cách nhà cô hai đường lô. Giang vừa đẹp trai, vừa con nhà giàu lại hát rất hay. Mặc dù lúc đó có nhiều lời xầm xì rằng Giang là đứa lười biếng có hạng, nhưng cô Tư bỏ mặc vì cho rằng người ta đang ganh tị với mình và vẫn ra sức vun đắp cho hai trẻ. Dần dà Huyền  cũng xiêu lòng với anh chàng Giang đẹp trai, lời nói ngọt ngào, vẻ ngoài hào hoa lãng mạn như tài tử phim Hàn Quốc. Cô Tư tỏ ra thoải mái, nghĩ rằng hai đứa có đi… qua đêm cũng không sao! Cô lấy làm hài lòng vì sắp được rể quý, cô sẵn sàng “đấu” lại khi có ai đó nói xấu chàng rể tương lai của mình. Huyền cũng vậy, khi bắt bồ cùng Giang thì cô thay đổi hẳn, không còn hoà nhã dễ thương như trước mà lại sinh tự cao vì sắp có chồng giàu. Hai mẹ con đi rêu rao khắp xóm rằng, sau khi cưới bên nhà Giang sẽ chia đất đai và cất nhà cho con trai và dâu. 

Thế rồi đám cưới cũng diễn ra khá rình rang. Cô Tư an lòng tiễn con về nhà chồng cách đó không xa, để chờ ngày “nở mặt”. Nhưng niềm hy vọng chẳng được bao lâu. Huyền nhận ra Giang chỉ là kẻ thích ăn chơi, không thích làm, đến gia đình ruột còn chán chê. Nhưng “chua” nhất là phía nhà Giang không hề đả động gì đến vụ chia chác của cải cả. Sau thời gian ngắn tập làm nàng dâu hiền thục đảm đang, Huyền cũng sinh chán. Thế là hai vợ chồng khăn gói về ở với cô Tư.

Hơi hụt hẫng nhưng cô Tư cũng đành chấp nhận. Cô chiều chuộng, chăm sóc chàng rể như con và tìm cách chống chế cho những thói xấu của anh ta. Cô và Huyền phải è cổ ra làm lụng kiếm tiền về nuôi “ông rể quý” trong khi anh ta suốt ngày chỉ ở không, rong chơi và hát karaoke. Rồi Huyền có thai, không thể làm lụng được, thế là cô Tư phải gồng mình làm nuôi hai đứa cả con gái và con rể khi thân thể ngày càng héo mòn. Nhưng vậy cũng chưa đủ, chàng rể đôi khi còn “làm nư”, bỏ nhà đi  bụi khi bị mẹ vợ la rầy.

Thấy cảnh con gái và con rể “chiến tranh” với nhau, cô Tư lên tiếng can ngăn thì bị Huyền xực lại: “Cũng tại bà thôi, mê nó cho lắm”! Huyền ngày càng tỏ ra hung hăng và hỗn hào cả với mẹ ruột (vì bất mãn chồng chăng?).

Đến nước này, cô Tư chỉ còn biết im lặng vì sự việc như vậy cũng có phần lỗi do cô. Tưởng chọn rể giàu sẽ được khoẻ thân, hãnh diện với đời. Ai dè… Hối hận thì đã muộn.

ĐÀO NAM

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh