Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Có không ít những bạn trẻ sống lãng phí, vô tư “vung tiền qua cửa sổ” cho những lần ăn uống, shopping của mình.

![]() |
Hiện nay, bên cạnh những bạn trẻ có hoàn cảnh sống khó khăn, hàng ngày phải cùng gia đình bươn chải để có cơm ăn, áo mặc thì cũng có không ít những bạn trẻ sống lãng phí, vô tư “vung tiền qua cửa sổ” cho những lần ăn uống, shopping của mình.
Trong lớp học, M được bạn bè “ngưỡng mộ” vì cách thể hiện sự giàu sang của mình trong việc ăn uống. Ba mẹ M là “đại gia cao su” nên mỗi ngày đi học, M được ba mẹ cho rất nhiều tiền. Và cậu ta dùng số tiền đó để “mua” lấy những câu trầm trồ của bạn bè. M không ngần ngại rủ cả chục bạn cùng lớp (những người dù không có thiện cảm với M nhưng vẫn thích vây quanh cậu ta để được…ăn uống miễn phí) xuống căn tin trường ăn sáng. Thông thường, căn tin trường chỉ bán hủ tiếu, bánh canh hoặc cơm sườn cho bữa sáng, M cho các bạn thoải mái gọi món mình thích, rồi còn gọi cả bánh, kẹo, snack để cùng ăn thêm. Nhưng do gọi nhiều quá, mà người ăn thì ít, nên sau mỗi “chầu” ăn sáng, chuyện bánh kẹo còn thừa thãi, vương vãi trên bàn, thậm chí có bịch khui ra chỉ ăn có vài miếng là chuyện thường thấy ở căn tin trường mỗi khi M xuất hiện.
Cùng trường với M là cô bạn L, tuy mới bước chân vào học cấp ba nhưng L cũng đã làm cho các bạn cùng khối “lác cả mắt” khi không ít lần- trong học kỳ một vừa qua, cô nàng đã kêu cả xe kem hay xe cá viên chiên để đãi miễn phí các bạn cùng khối lớp với mình nhân dịp cô nàng mới mua… đôi dép mới. L nói: “Có mất bao nhiêu tiền đâu, có khi còn ít hơn tiền tớ mua đôi dép mới ấy chứ!”.
Bên cạnh những anh chàng, cô nàng vung tiền vào việc ăn uống, thì K lại nổi bật với thành tích shopping. Là con trai, nhưng tần suất shopping của K thì đến các nàng cũng phải chịu thua. Hầu như tất cả các shop lớn, nhỏ trong khu vực Thị xã, Hoà Thành đều quen mặt K và rất vui khi thấy anh chàng xuất hiện ở shop của mình, vì mỗi lần bước chân vào shop, K sẽ mua không dưới 10 bộ quần áo với số tiền tính bằng sáu chữ số trở lên, và đặc biệt là không bao giờ trả giá. Vẫn không thoả mãn, K còn thường xuyên đi Sài Gòn để sắm đồ, toàn hàng hiệu, đắt tiền. Nhưng với cả núi quần áo đem về nhà, K làm sao có thể “tiêu thụ” cho hết. Thế là bạn bè, người thân của K được “hưởng sái” từ những lần shopping vô tội vạ ấy của K. Theo K, người “quý tộc” là phải biết cách xài tiền, và shopping là một trong những cách để thể hiện sự sang trọng của bản thân mình (?).
Có rất nhiều bạn trẻ thấy tiếc và bất bình với cách “thể hiện” của M, L và K. Và những trường hợp như ba bạn trẻ trên không phải là hiếm thấy hiện nay, khi các gia đình càng ngày càng giàu lên và chiều chuộng con cái quá mức. M, L, K cứ nghĩ những số tiền mà họ phung phí không đáng là bao so với khối tài sản của gia đình, nhưng cứ thử làm một phép tính, nhân số tiền ấy cho một tuần, một tháng, một năm sẽ thấy nó không nhỏ tí nào. Nếu các bạn trẻ ấy biết dùng số tiền này để giúp đỡ người nghèo, tặng những bộ quần áo không dùng đến cho đồng bào vùng lũ lụt thì biết đâu bản thân của các bạn sẽ thấy vui hơn, hình ảnh của các bạn cũng sẽ đẹp hơn trong mắt bạn bè và mọi người xung quanh biết bao nhiêu.
THANH LƯU
