Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều ngày 8.4, một chiếc phà du lịch chở hơn 100 hành khách Thái Lan và người nước ngoài bất ngờ nổ động cơ và bốc cháy ở khu vực gần đảo Phuket, buộc mọi người phải nhảy xuống biển thoát thân, một bé gái 12 tuổi người Israel mất tích.

![]() |
|
Chiếc phà Ao Nang Princess 5 bị cháy sau khi động cơ phát nổ. Ảnh: Bangkok Post |
Đội trưởng Đội cảnh sát đồn Muang Krabi, Sutthiwat Aunsiam nói với đài Jor Sor 100 rằng, các đội tìm kiếm và cứu nạn sẽ tiếp tục tìm kiếm cô bé suốt đêm. Cô bé đang ở trong nhà vệ sinh gần động cơ của chiếc phà vào thời điểm vụ nổ xảy ra.
Tỉnh trưởng tỉnh Krabi, ông Songpol Sawasditham đã xác nhận vụ bé gái mất tích, đồng thời cho biết thêm rằng, đội cứu hộ và thợ lặn gồm quân nhân từ Bộ Tư lệnh hải quân vùng 3 ngày 9.4 sẽ tham gia cuộc tìm kiếm.
Chiếc phà mang tên Ao Nang Princess 5, thuộc công ty du lịch Ao Nang, chở 104 hành khách và 5 thuỷ thủ đoàn đang di chuyển thì gặp nạn.
Theo lời thuyền trưởng Wirat Jittaraporn, khi chiếc phà cách bãi biển Railay khoảng 7 – 8 km gần khu du lịch Ao Nang thì ông nghe tiếng nổ phát ra từ buồng động cơ. Ông lập tức ra lệnh cho mọi người mặc áo phao và bỏ tàu. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và nhấn chìm chiếc phà ở ngoài khơi bãi biển Noppharat Thara, thuộc tỉnh Krabi.
Tất cả mọi người nhanh chóng được cứu hộ bởi các tàu đánh cá và tàu du lịch gần đó. Ngoài cô bé người Israel mất tích, không có ai bị thương trong vụ tai nạn này.
TRINH DƯƠNG
Theo Bangkok Post
