Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một người Palestine đã cầm dao đâm những hành khách trên chiếc xe buýt tại thủ đô Tel Aviv vào sáng 21.1 khiến 12 người bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lập tức cho rằng, vụ tấn công này là kết quả của “sự đầu độc” dân chúng của chính quyền Palestine.

|
|
“Vụ tấn công khủng bố tại Tel Aviv là hậu quả trực tiếp của sự khích động thù hằn đang được gieo rắc bởi chính quyền Palestine nhằm chống lại người Do thái và đất nước của họ”, tờ Times of Israel trích dẫn lời của ông Netanyahu tuyên bố hôm 21.1 sau vụ tấn công trên xe buýt.
Vụ việc xảy ra trên đường Begin, gần cầu Maariv khi chiếc xe buýt đang chở đầy hành khách trong giờ cao điểm. Kẻ tấn công sau đó được cảnh sát nhận dạng là Hamza Matruk, 23 tuổi, đến từ thị trấn Tulkarem ở Bờ Tây.
Các nhân chứng cho biết, tài xế là nạn nhân bị tấn công đầu tiên, vì vậy ông không thể mở cửa xe buýt cho hành khách. Sau đó, hắn tiếp tục đâm loạn xạ vào những người khác cho đến khi một hành khách mở được cửa xe, giúp mọi người thoát ra ngoài. Ngay khi đó, cảnh sát lao đến hiện trường truy bắt kẻ tấn công và bắn anh ta trên đường Hamasger.
Cảnh sát đã phong toả khu vực xảy ra vụ tấn công và mở cuộc điều tra. Họ cũng cho biết đang xem đây là một vụ tấn công khủng bố.
Một phát ngôn viên cảnh sát nói, trước vụ việc không hề có cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở Tel Aviv.
Thủ tướng Netanyahu so sánh vụ tấn công này với các vụ tấn công khủng bố tại Paris, vốn làm 17 người chết.
“Những kẻ khủng bố tương tự sẽ cố tấn công chúng ta ở Paris, Brussels và khắp mọi nơi. Chính những kẻ cùng phe với Hamas – Abbas trong chính quyền thống nhất, đã thúc giục tiến hành vụ tấn công này”, Thủ tướng Netanyahu nói.
TÙNG LÂM
Theo Sputniknews
