Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Internet đang ngày càng phổ biến và trở thành một phần trong đời sống con người hiện đại. Nhưng trước khi sa đà vào những thú vui trên net, hãy nhớ mục đích của bạn, và nhất là xem lại, mình là ai trước khi bị cuốn vào cơn lũ không lối thoát!

![]() |
Thời bùng nổ thông tin, người ta ngồi nhà nhiều hơn ra đường, cần chi chỉ một cú nhấp chuột. Xem ra mọi sinh hoạt, mọi quan hệ đều trở nên đơn giản đến mức giật mình. Nhưng đáng giật mình hơn là những người thừa tiền và thừa cả thời gian nữa, tự dìm mình vào cõi mạng với những hệ luỵ khôn cùng của nó. Bởi trên mạng không chỉ có những thông tin bổ ích giúp người ta mở mắt, mà còn có những góc khuất khác, cũng nguy hiểm, mờ mịt như những con đường thiếu đèn cao áp…
Không ít bạn gái trẻ, khi quyết định đến gặp người bạn trai quen qua mạng đã băn khoăn với câu hỏi: “Liệu có tình yêu chân thành xuất phát từ thế giới ảo…?”.
Câu trả lời là có. Có không ít những tình bạn đẹp, tình yêu đẹp xuất phát từ thế giới ảo, khi mà những người “bạn ảo” ấy có thể dễ dàng cùng ta chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống bộn bề này.
Nhưng đôi khi thế giới ảo cũng… kinh khủng lắm. Trước màn hình, ít ai dè chừng khi tâm sự hay lo lắng úp mở vì tin rằng người đó không biết mình là ai. Dường như với bạn ảo, người ta có thể dễ dàng trải lòng hơn. Và chính cái dễ dàng trải lòng đấy có khi là con dao hai lưỡi.
Tuy nhiên, thế giới ảo cũng là nơi mà dù thế nào, bạn cũng chỉ có thể hiểu được một phần rất nhỏ về “người yêu” của mình. Trong những mối tình qua mạng mà chúng tôi biết, “đối tác” thường chỉ chia sẻ với bạn qua lời nói, có khi nói quá một chút về bản thân, khen quá một chút cho bạn vừa lòng nhưng việc chia sẻ cụ thể thì thật hiếm hoi! Có khá nhiều bạn trẻ vì quá tin tưởng vào những “con người ảo” đó, quá kỳ vọng vào người đó (cả nam lẫn nữ) để rồi thất vọng và thậm chí ôm hận một đời vì “trái tim lầm chỗ treo lên mạng”, gửi nhầm người không biết trân trọng tình cảm và tệ hại hơn là dính phải những quả lừa đắng nghét.
Như L, một sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế, phơi phới tuổi xuân, tương lai đang rạng rỡ, phút chốc thấy đời mình “bế mạc” cũng vì những phút rong chơi trên mạng và… tưởng mình may mắn được yêu chiều miễn phí!
L. quen với một cô bạn khá dễ thương trên mạng với cái nick bexinh9999. “Bé” khoe học lớp 12, dễ thương và nhìn trong sáng như những cô gái mới lớn bất kỳ nào đó mà anh gặp. Không quá khó để gặp “offline” và rủ “bé” đi khách sạn, thậm chí over night. Chàng trai lao vào “bé” để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đích thực của mình, và tin rằng với “body” khá chuẩn, đẹp trai, anh đã đánh đổ bé em xinh như hoa và ngon như một trái táo chín, để nàng tự nguyện “cho không biếu không” bất kỳ lúc nào anh cần. Ai mà ngờ…
Chưa đầy một năm qua lại với “bé”, L. tá hoả phát hiện ra sức khoẻ mình có vấn đề. Mà không vấn đề sao được khi tờ giấy xét nghiệm cho thấy anh chàng đang có “Hắc” dương tính! Đùng đùng nổi giận gặp bexinh9999 đặng tính chuyện ân oán giang hồ thì cô nàng cong môi cười rất… đểu: “Nếu anh không có ý định thử và lợi dụng tôi thì tôi tài thánh cũng không gieo rắc được cho anh. Mà cũng chưa chừng tôi rắc hay bé xinh nào khác rắc đấy..”. L. đành ngậm miệng!
L. chua chát: “Kẻ cắp lại gặp bà già. Không có gì nhận được mà không trả giá. Phải chi tôi không ham hố, phải chi tôi nghiêm khắc với chính mình hơn”. Nhờ các chuyên viên tâm lý, L. đã triệt tiêu ý định trong đầu “tiếp tục gieo rắc bệnh cho các “net girl” để trả thù đời”. Bằng không, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa!
Các bạn gái ham kết bạn, khoái lấy chồng ngoại, thích xài sang mà không tốn công sức cũng vướng không ít những quả lừa đau khổ thấu xương. Như M., một cô bé vừa qua tuổi đôi mươi, tâm sự với người viết bài này là cô quen một anh chàng 30 tuổi qua chat, nói là đang du học ở Anh. Chat với nhau vài tháng, anh ta ngỏ lời yêu. Rồi sau đó là những yêu chiều và biết bao nhiêu trận “mưa” lời hay ý đẹp… qua chat. Cô gái lậm đến mức anh chàng nói gì cũng nghe, kể cả phải đi gắn cái Webcam vô và chơi trò khoả thân cho chàng “chiêm ngưỡng”. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn, chàng đột nhiên mất tích một cách bí hiểm khiến cô chới với. Suốt hai tháng liền, chàng chơi trò im lặng rồi đột nhiên hiện ra nói đã về nước và nhận công tác ở thành phố HCM. Chàng yêu cầu được gặp mặt nàng. Thế là từ một xã biên giới ở Tây Ninh, nàng phóng xe xuống TPHCM theo “tiếng gọi tình yêu” bất chấp người đó là ai, có thật lòng với mình không…
Hậu quả là sau đó cô phải làm đồng thời hai việc là phá thai và chữa bệnh. Dĩ nhiên là kẻ dẻo miệng với cô không còn tồn tại trên mạng nữa! Nhưng chắc chắn với cung cách đó, hắn sẽ lại gạt gẫm một em khác bằng một cái nick khác.
Internet đang ngày càng phổ biến và trở thành một phần trong đời sống con người hiện đại. Nhưng trước khi sa đà vào những thú vui trên net, hãy nhớ mục đích của bạn, và nhất là xem lại, mình là ai trước khi bị cuốn vào cơn lũ không lối thoát!
THANH QUÂN
