Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Tình trên sóng…
Thứ sáu: 09:56 ngày 22/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đó là những cuộc tình có thật, có đám cưới hoặc không. Cũng có một số đôi gặp nhau qua nửa vòng trái đất và sống hạnh phúc cùng nhau, nhưng cũng không ít người dở khóc dở cười chỉ vì một mối tình trên “không gian ảo”.

Đó là những cuộc tình có thật, có đám cưới hoặc không. Cũng có một số đôi gặp nhau qua nửa vòng trái đất và sống hạnh phúc cùng nhau, nhưng cũng không ít người dở khóc dở cười chỉ vì một mối tình trên “không gian ảo”.

*Khi người xa quá xa...          

Quyên “gặp” Trí trên một mạng xã hội. Trí là một kỹ sư điện lạnh nhưng lại chăm viết lách, nghiên cứu… Cái cách ăn nói, ứng xử của người đàn ông này khiến Quyên xao lòng. Từ chỗ quý mến nhau, họ nhanh chóng chuyển tình bạn đó trở thành tình yêu. Trí nói anh yêu Quyên vì cô trẻ trung, xinh xắn, duyên dáng và hiểu biết. Quyên yêu Trí vì anh có những điểm rất giống với người cha đã khuất của cô. 

Cái mà ai cũng thấy, dẫu nói yêu Quyên nhưng bên kia đại dương, Trí  vẫn đang sống chung với vợ và vẫn không có một kế hoạch nào cho tương lai vì “bây giờ không có lý do gì để chia tay vợ”. Thế nhưng Quyên vẫn khăng khăng: “yêu nhau đâu nhất thiết phải gần nhau và… cưới nhau”. Cô yêu vì tài ấy, đức (!?) ấy… là đủ! Ngược lại, một “đứa con nít” mới ra làm việc chưa đầy mười năm như cô mà để cho bậc trí thức cao niên ấy phải xiêu lòng thì không phải chuyện đùa!

Trí mua cho cô cái laptop tốt nhất, khá đắt tiền để tiện cho cô làm việc, lướt net và liên lạc với anh. Nhưng Quyên không ngờ rằng, đó cũng là một thứ… vật dụng kiểm tra người yêu của Trí. Sáng sớm Quyên thức dậy là phải lập tức online để chào chàng, nói chuyện một lúc xong mới đi vệ sinh cá nhân, thể dục và ăn sáng đi làm. Chỉ có giờ này thì anh ta mới “buông” Quyên ra. Nhưng về đến nhà là cô phải mở máy và để sẵn chế độ online, để khi anh ta chợt nhớ là réo liền. Anh ta cũng yêu cầu cô phải mở WC cho anh ta thấy cô đang ở… nhà, đang ở trong phòng riêng của mình và… không có ai lai vãng quấy rầy! Anh ta cứ than rằng anh bị đau tim, nếu… “sơ sẩy” một chút là anh không thể nào còn tồn tại trên đời này để yêu cô được nữa. Và mỗi lúc như thế Quyên lại cuống cuồng đau khổ. Lỡ quen nghe lời anh ta hầu như tuyệt đối, nên Quyên chẳng biết tâm sự với ai. Cô sống trong quay quắt, vật vã như thế suốt nửa năm, đến khi gặp một bạn gái khác cũng trên diễn đàn trước khi cô gặp Trí. Cô gái với cái nick muathulabay, khi đã thân thiết với Quyên, vô tình tâm sự là cô yêu một người như thế như thế, nhưng đã vỡ mộng vì kẻ ấy thực chất là một kẻ thích “sưu tập” bạn gái, “thủ” sẵn mối khi nào về nước rủ đi chơi, mục đích xong rồi có khi chàng biến mất nếu… không hợp! Lúc đó, Quyên mới chịu… tỉnh hồn, vì nhân vật mà muathulabay đề cập đến, giống Trí đến từng chi tiết!

*Yêu đến... tâm thần!

Phương, mười bảy tuổi, nhà ở Hoà Thành (Tây Ninh), giờ đang là một bệnh nhân trong Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà. Suốt ngày cô đi qua đi lại, thấy bất kỳ một người thanh niên nào cũng xáp vào níu áo và la hét: “Sao em thương anh mà anh không thương em?”.

Phương là một cô gái xinh xắn từ khi còn nhỏ. Do gia đình quá khó khăn nên Phương chỉ học hết lớp 7. Cha mất, mẹ đi làm mướn suốt, Phương cũng đi làm mướn giúp mẹ. Trổ mã sớm nên Phương mới mười lăm tuổi mà đã có nhiều anh chàng lân la đến làm quen. Tai hoạ bắt đầu từ lúc Phương vui chân theo một bạn gái làm quen với Internet và biết những trò chat chit trên mạng. Đi làm, có chút tiền, Phương ban đầu thì “rảnh ghé tạt” chơi cho vui, sau thì có bao nhiêu tiền cũng ghé vào đấy vì ngoài chuyện chơi games, Phương còn có bạn trai trên mạng. Hai người chưa gặp nhau bên ngoài vì theo lời kể của Phương, chàng trai kia ở xa lắm. Tuy nhiên, Phương tin chắc đó là một tình yêu đầy hứa hẹn.

“Hình như mọi lúc, từ khi  ăn khi  ngủ, em đều mơ thấy ảnh. Em thấy ảnh rất đẹp trai, lại hết sức yêu thương, chiều chuộng em” – Phương thường nói với mọi người như thế. Nhưng cô gái không hiểu tất cả những thông tin đó chỉ là ảo ảnh chứ chưa hẳn có thực trên cuộc đời này. “Người yêu” Phương có thể chỉ là một ai đó ở trên Internet đùa giỡn tán tỉnh cô cho vui, nhưng cô thì tin chắc là người ấy yêu cô thật. Có hôm, Phương nói dối mẹ là đi công việc để ra tiệm ngồi hàng giờ liền tâm sự với “người yêu” của mình!

Nhưng bỗng nhiên “người yêu” Phương đột ngột biến mất. Phương suy sụp hẳn.  Không có địa chỉ nhà riêng, không có thông tin thật về những người thân thiết với anh ta, Phương từ lo lắng, bàng hoàng đến hoàn toàn sụp đổ. Cô gái không giữ nổi sự cân bằng về mặt tinh thần đã lảm nhảm gọi tên người yêu suốt ngày. Theo tư vấn của các bác sĩ tuyến tỉnh, mẹ cô phải đưa con mình tới Bệnh viện Biên Hoà.

Có lẽ, không cần phải nói thêm gì ngoài câu: các bạn gái, hãy tỉnh táo khi quyết định yêu đương ai đó trên mạng. Bởi một tình yêu thật sự và bền vững tại nơi này, đúng là… quá hiếm!

THANH TUYỀN

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh