Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi (ảnh) đã đến sân bay thành phố Aden vào ngày hôm qua 22.9, trong lần đầu tiên trở lại thành phố cảng miền Nam nước này kể từ lúc ông chạy trốn sang nước láng giềng Saudi Arabia, khi phiến quân Houthi, được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh, chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9.2014.

![]() |
Sự trở lại của ông Hadi là minh chứng rõ ràng nhất rằng liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã giành được đủ lãnh thổ từ phiến quân Houthi cho chính phủ lưu vong khôi phục quyền cai trị ít nhất một phần đất nước.
Một nguồn tin chính phủ cho biết, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi sẽ trải qua kỳ lễ quan trọng của người Hồi giáo Eid al-Adha tại thành phố Aden, sau đó bay đến New York (Mỹ) để thực hiện bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc.
Ông Hadi được chào đón bởi Thủ tướng Khaled Bahah cùng 7 thành viên nội các và các quan chức an ninh hàng đầu, những người đã trở lại Aden hồi tuần trước để giúp thiết lập một chính quyền lâm thời.
Một liên minh các nước Arab đã can thiệp vào cuộc nội chiến tại Yemen hồi tháng 3 với mục đích khôi phục chính quyền của ông Hadi và giúp đẩy lùi lực lượng phiến quân Houthi ra khỏi Aden.
Ngày 17.9, lực lượng của chính phủ Yemen, được sự hỗ trợ của liên quân vùng Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến vào quận Serwah của tỉnh Marib, tỉnh sản xuất dầu mỏ quan trọng nhất của Yemen trong chiến dịch quy mô lớn mang tên “Trận đánh quyết định”, từ đó tạo bàn đạp để tiến công Sanaa.
Tham gia chiến dịch có hàng nghìn binh sĩ Yemen được huấn luyện tại Saudi Arabia cùng quân đội của liên quân và hàng trăm thành viên bộ lạc.
THUÝ TRINH
Theo Reuters
