Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 27.9, sau 20 phút cất cánh, chiếc trực thăng trên đường đến khu trại tiếp tế lương thực đã mất liên lạc với mặt đất.

Nguồn tin từ Htoo Foundation, một tổ chức từ thiện tại Myanmar sáng 28.9 cho biết, một chiếc trực thăng Thái Lan hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ 2 người leo núi Myanmar mất tích đã bị mất liên lạc vào chiều hôm 27.9.
Chiếc trực thăng trên đường đến khu trại tiếp tế lương thực đã mất liên lạc với mặt đất 20 phút sau khi cất cánh từ sân bay Putao vào lúc 14 giờ 20 phút (giờ địa phương).
Trên trực thăng có phi công người Thái Chat Chawali, phi công người Myanmar U Aung Myat Toe và thư ký riêng của U Tay Za- người bảo trợ của Htoo Foundation. Họ vốn là một đội cứu hộ địa phương. Hiện chưa rõ số phận của chiếc trực thăng cứu hộ này.
Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ 2 người mất tích vẫn tiếp tục với sự tham gia của các đội cứu hộ từ Trung Quốc, Nepal, Thái Lan và Mỹ.
![]() |
Hai nhà leo núi Myanmar, gồm lãnh đạo đoàn thám hiểm Aung Myint Myat và người quản lý Wai Yan Min Thu, bị mất tích trên núi Hkakabo Razi (ảnh) dọc biên giới Trung Quốc - Myanmar và bị thất lạc với đội của họ từ hôm 31.8.
Tổng cộng có 8 nhà leo núi Myanmar từ Hiệp hội đi bộ đường dài và leo núi, thực hiện hành trình leo núi hôm 31.7. Hai người mất tích sau khi đến được đỉnh núi vào khoảng 16 giờ 25 phút (giờ địa phương) chiều ngày 31.8. Sáu người còn lại rời khu trại trên núi xuống làng Ta-phun-tan vào lúc 20 giờ ngày 9.9.
Núi Hkakabo Razi, nằm tại bang Kachin ở độ cao 5.881m trên mực nước biển, là ngọn núi cao nhất ở Myanmar.
TRINH DƯƠNG
Theo THX
