Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Báo Tây Ninh số ra ngày 7.8.2015 có đăng bài "Sống trong nghĩa địa", nội dung phản ảnh về đôi vợ chồng già Nguyễn Văn Cầu, Kim Thị Hường không có nhà, phải che lều trong Nghĩa địa Giếng Mạch (phường III, TP Tây Ninh) để sống tạm.

Biết được hoàn cảnh của gia đình này, chính quyền địa phương và Hội từ thiện Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh đã chung tay chăm lo cho vợ chồng ông.
![]() |
|
Vợ chồng ông Cầu trước căn nhà mới. |
Chiều ngày 8.8.2015, khi chúng tôi trở lại Nghĩa địa Giếng Mạch thăm gia đình ông Cầu thì được chứng kiến vợ chồng ông đã có căn nhà mái lá, thay cho chiếc lều trống huơ trống hoác trước đó.
Căn nhà có chiều ngang khoảng 4 mét x chiều dài khoảng 5 mét, cột xi măng, lợp tôn, vách tôn, nền đất. Mặc dù nhà đơn sơ nhưng so với căn lều ngoài gốc cây trước đây của vợ chồng ông thì nhà chắn chắn và kín đáo hơn nhiều.
Ông Cầu vui vẻ nói, vừa rồi có 30 người trong Hội từ thiện Cao Đài Tây Ninh đem cây và lá đến đây. Chỉ trong 3 giờ đồng hồ là mọi người đã dựng xong căn nhà này...
Về phía chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND phường III Cao Thị Thu và Trưởng phòng LĐTB-XH Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng các cán bộ của phường đã đến khu Nghĩa địa Giếng Mạch nắm lại tình hình.
Sau khi tìm hiểu thực tế, lãnh đạo phường quyết định từ nay sẽ cho bà Hường được hưởng chế độ người khuyết tật đặc biệt, với mức trợ cấp hàng tháng 675.000 đồng. Đồng thời sẽ trích từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" để tráng xi măng nền nhà cho vợ chồng ông Cầu (vì đây là khu đất quy hoạch của nhà nước nên không thể xây dựng nhà kiên cố được-NV).
Ngoài ra, hàng tháng, phường III sẽ hỗ trợ cho gia đình ông Cầu 200.000 đồng và 10 kg gạo. Gia đình ông nhiều năm nay là hộ nghèo sinh sống trên địa bàn phường nên đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của hộ nghèo như tiền điện, bảo hiểm y tế, v.v…
Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và Hội từ thiện, vợ chồng ông Cầu mừng rơi nước mắt. Ông nói: "Tôi rất biết ơn chính quyền và Hội từ thiện. Nếu không có được sự giúp đỡ kịp thời này, vợ chồng tôi không biết phải chịu đựng cảnh sinh sống vất vả trong lều đến bao giờ".
Đại Dương
