Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Vợ hiền dâu thảo
Thứ sáu: 10:25 ngày 26/06/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) -

Chị Nga tranh thủ may gia công quần áo để kịp giao hàng

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, 42 tuổi nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở khu phố 3, thị trấn Hoà Thành. Lần nào đi cùng Hội từ thiện của huyện Hoà Thành đến thăm và tặng quà cho chị tôi cũng thấy chị tất bật với công việc. Khi thì đấm lưng, nắn tay, nắn chân cho chồng- anh Ngô Thiện Phước, 50 tuổi, khi thì lo vệ sinh cho cha chồng- ông Ngô Thế Hưng, 82 tuổi (cả hai đều bị tai biến mạch máu não, nằm liệt một chỗ). Lúc rảnh, chị lại tranh thủ may gia công quần áo để kịp giao hàng cho chủ. Chị âm thầm làm mọi việc, chưa bao giờ nghe chị than thân trách phận. Mãi đến khi tôi trở thành khách quen của gia đình chị mới tâm sự đôi điều về hoàn cảnh gia đình.

Trước đây, anh Phước chồng chị Nga cũng là người đàn ông khoẻ mạnh, hằng ngày kiếm sống bằng nghề chạy Honda ôm. Chị gia công bánh tráng muối cho người khác để kiếm thêm. Tuy kinh tế gia đình không khá giả nhưng cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Theo năm tháng, lần lượt con trai, rồi con gái ra đời. 5 năm trước, tai hoạ ập xuống gia đình. Một đêm ngủ dậy, tự dưng chồng chị bị liệt phải nằm một chỗ, đôi mắt cũng bị mù loà. Chị Nga đưa chồng đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chữa trị nhưng không khỏi. Đưa đi chỗ khác thì không có tiền, chị đành đem chồng về nhà chăm sóc cho đến bây giờ.

Hoạ vô đơn chí, bệnh của chồng chưa thuyên giảm thì hai năm sau, cha chồng cũng lại nằm liệt trên giường (mẹ chồng của chị Nga đã chết từ lâu), gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai gầy của chị Nga. “Chăm sóc cùng một lúc hai người bệnh liệt giường vất vả lắm. Sáng sớm phải lo vệ sinh cá nhân cho từng người, vừa xong là lo cơm nước, thuốc men. Kế đến là bóp tay, bóp chân, đấm lưng, dìu ra nhà trước cho có ánh sáng. Bữa nào hai người thức dậy lệch nhau thì còn đỡ, bữa nào dậy cùng một lúc là không kịp xoay xở. Săn sóc cả hai người tạm xong mới quay ra may quần áo rồi lại lo cơm trưa, cơm chiều, tắm giặt… Tối đến phải canh giấc ngủ cho từng người. Thú thật là 5 năm qua, chưa có đêm nào tôi được ngủ ngon giấc”- chị Nga tâm sự.

Những năm trước đây, căn nhà của chị Nga rất ọp ẹp, cũ kỹ chứ không được như bây giờ. Nhờ bà con dòng họ thấy nhà sắp sập nên đã góp tiền lại cất cho chị một căn nhà tường xây, mái lợp tôn để gia đình chị có chỗ ở đàng hoàng. Để có tiền sinh sống, chị Nga mượn tạm máy may của mẹ ruột đem về nhận may quần áo gia công cho người ta. Mỗi ngày, chị cố gắng lắm cũng chỉ kiếm được hơn 10.000 đồng. May mà những năm gần đây, hai đứa con của chị Nga đã lớn, đỡ đần mẹ ít nhiều nên chị cũng bớt vất vả hơn. Con gái chị đã có chồng, thỉnh thoảng cũng về thăm, nấu cơm, nấu nước phụ mẹ. Con trai chị thì đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền giúp gia đình. Hằng tháng gia đình chị đều được Hội từ thiện huyện trợ giúp nên chuyện ăn uống cũng đỡ lo. Nhưng hiện tại, chị Nga không sao kiếm đủ tiền lo thuốc men cho chồng và cha chồng. “Bệnh của chồng tôi, bác sĩ nói nếu được điều trị thuốc men đầy đủ thì khoảng 3 năm sau có thể hồi phục, còn để như vầy thì không có hy vọng”, chị Nga buồn bã nói.

Hoàn cảnh và sự chịu thương chịu khó của chị Nga đều được bà con hàng xóm cảm thông, khen ngợi. Ông Nguyễn Văn Thái, trưởng ban quản lý khu phố 3 cho biết: “Gia đình chị Nga thật sự khó khăn. Hằng năm, vào những dịp lễ, tết chúng tôi đều có trao tặng quà cho gia đình chị. Hiện nay, ông Hưng mới 82 tuổi, chưa đến tuổi được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của Nhà nước nhưng chúng tôi đang đề xuất để ông được hưởng trợ cấp đột xuất vì mất sức lao động và bệnh nặng”.

ĐẠI DƯƠNG

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục