BAOTAYNINH.VN trên Google News

Theo gương Bác

Ðảng viên cao niên vẫn nhiệt tình công tác 

Cập nhật ngày: 04/08/2018 - 17:19

BTN - Trời sắp trưa, trên sân gạch, trước căn nhà tường kiểu cũ, một cụ ông rắn rỏi cào đảo lúa phơi cho mau khô. Nhìn ông mạnh tay đưa cái trang cào từng mớ lúa, chắc khó ai nghĩ cụ đã ngoài tám mươi.

Ông Trần Văn Thửng trò chuyện với Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lộc .

Ðó là ông Trần Văn Thửng, ngụ ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, một cựu chiến binh 82 tuổi đời, 57 năm tuổi Ðảng vẫn cần mẫn lao động, nhiệt tình tham gia công tác xã hội.

Tham gia cách mạng từ năm 1956, ban đầu chỉ làm giao liên, rồi làm công tác Ðoàn ở xã. Ông được kết nạp vào Ðảng từ rất sớm. Ðến năm 1965, ông theo “chủ lực”, công tác ở Tỉnh đội Tây Ninh.

Sau bao nhiêu năm vào sinh ra tử, năm 1990, ông về nghỉ hưu với cấp bậc thiếu tá. Dù tuổi đã cao, nhưng ông Thửng siêng năng, cần cù lao động, ra sức làm ruộng, nuôi bò, trồng cao su để lo toan cuộc sống gia đình. Năm 1995, ông lại được Chi bộ ấp Gia Lâm tín nhiệm bầu làm Bí thư- một chức vụ mà ông từng đảm nhiệm năm 1962.

Sau 10 năm, đến năm 2005, ông thôi làm Bí thư Chi bộ nhưng vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã đến tháng 6.2018 mới nghỉ.

Hiện nay, dù đã 82 tuổi, cựu chiến binh - Thiếu tá Trần Văn Thửng vẫn chưa thật sự nghỉ ngơi. Tự tay ông chăn nuôi 5 con bò vàng, chăm sóc 60 cao ruộng lúa, 1,4 ha cao su. Ông vẫn tiếp tục tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn và còn làm Chi uỷ viên Chi bộ ấp. Ông còn làm Chi hội phó Chi hội CCB ấp Gia Lâm và là Uỷ viên BCH Câu lạc bộ hưu trí xã.

Ông Thửng cho biết, ngày nào còn sức khoẻ, còn đi lại được, trí óc còn minh mẫn, ông còn tham gia sinh hoạt Ðảng, tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. “Mình còn đóng góp được gì cho xã, ấp, cho nhân dân thì làm.

Còn công việc nhà, mình còn sức khoẻ, còn làm được việc gì thì làm, vừa rèn luyện thân thể vừa có thêm thu nhập cho gia đình, không phải thuê mướn người khác”- ông Thửng nói.

N.H