Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhân dịp Quốc khánh 02/9, Điện ảnh Quân đội nhân dân ra mắt bộ phim "Mưa đỏ" do đạo diễn, NSƯT, Thượng tá Đặng Thái Huyền thực hiện. Bộ phim tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nơi được mệnh danh là "tọa độ máu lửa" của dân tộc.


Được ghi hình đúng 81 ngày đêm tại Quảng Trị, "Mưa đỏ" mang đến cho khán giả những thước phim đẫm mồ hôi và nước mắt. Từ bối cảnh khắc nghiệt, những trận bom đạn dội xuống làng, đến công tác tái dựng chiến trường công phu, mỗi khung hình đều chất chứa tinh thần dấn thân của cả đoàn làm phim.
Trong dòng chảy bi tráng ấy, hiện lên Tiểu đội 1 của K3 Tam Sơn, tập hợp những người lính trẻ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Họ là Cường, chàng sinh viên nhạc viện "gác bút nghiên" ra trận, để lại sau lưng người mẹ cũng chính là Thứ trưởng Ngoại giao, sau này đứng giữa bàn tròn đàm phán đọc dõng dạc những điều khoản của Hiệp định Paris. Là Tú, cậu học trò chưa tốt nghiệp cấp 3 từ miền Nam viết thư bằng máu xin nhập ngũ. Là Tạ, người tiểu đội trưởng quê Thanh Hóa thô mộc mà nhân hậu; là Hải, Sen, Bình,... mỗi nhân vật đều là mảnh ghép của thế hệ "Bắc – Trung – Nam cùng ra trận", sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho độc lập dân tộc.
"Mưa đỏ" không dừng lại ở khắc họa sự khốc liệt, mà còn mở ra những khoảng lặng đời thường: Tình đồng đội, tình yêu chớm nở nơi chiến trường, và cả những giây phút suy tư của một sĩ quan phía bên kia chiến tuyến tự hỏi mình đang chiến đấu vì điều gì. Chính sự đa chiều ấy khiến bộ phim không khô cứng, mà giàu tính nhân văn.
Sức mạnh biểu tượng được đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi gắm qua nhiều chi tiết: Hai bà mẹ Nam – Bắc cùng tiễn con ra trận rồi tiễn đưa trong ngày hòa bình; cảnh hai người lính đối đầu ngã xuống, tay vẫn nắm chiếc khăn rằn cong thành hình chữ S,...
Bên cạnh đó, phần hình ảnh do NSƯT Lý Thái Dũng phụ trách mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, còn âm nhạc thì dẫn dắt mạch cảm xúc từ dịu dàng đến bi tráng, để rồi khép lại bằng bản giao hưởng mang tên Mưa đỏ – khúc bi hùng ghi lại từ máu lửa chiến trường.
Không chỉ có sự hỗ trợ lớn từ các đơn vị quân đội về vũ khí, khí tài, kỹ thuật, "Mưa đỏ" còn gây ấn tượng bởi những đại cảnh hoành tráng và các màn võ thuật chỉn chu. Sau hơn hai giờ công chiếu, nhiều khán giả vẫn nán lại trong rạp, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ ngẫm về những hy sinh của thế hệ cha anh.
"Mưa đỏ" không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là bản hùng ca bất tử được viết bằng ảnh, phim và nước mắt, là một lời tri ân chân thành gửi đến những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay./.
Hà Lan