Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
15 năm tù cho đôi tình nhân buôn bán ma tuý
Thứ sáu: 01:04 ngày 17/02/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - TAND Thị xã mở phiên toà xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” đối với Nguyễn Thành Công, Phạm Thị Thu Thảo và tội “Cướp tài sản” đối với Phan Duy Hùng.

(BTNO)- Vừa qua, TAND Thị xã đã mở phiên toà xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” đối với Nguyễn Thành Công (sinh năm 1990, ngụ ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), Phạm Thị Thu Thảo (sinh ngày 29.6.1996, ngụ ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) và tội “Cướp tài sản” đối với Phan Duy Hùng (sinh năm 1992, ngụ ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

3 đối tượng tại phiên toà

Theo hồ sơ, năm 2010 đối tượng Nguyễn Thành Công sa vào con đường nghiện ngập, rồi đi tìm mua ma tuý về sử dụng đồng thời để “kinh doanh”. Cùng với Phạm Thị Thu Thảo, Công đã nhiều lần mua ma tuý về sử dụng và phân thành nhiều gói nhỏ để Thảo bán lại cho các con nghiện khác.

Ngày 31.10.2011, Thảo bán cho đối tượng nghiện tên Lực và Long 2 gói ma tuý với giá 500.000 đồng/1 gói thì bị bắt quả tang. Tổng trọng lượng ma tuý thu giữ là 0,2308 gam.

HĐXX TAND thị xã Tây Ninh tuyên phạt Phạm Thị Thu Thảo 4 năm tù, Nguyễn Thành Công 11 năm tù, đồng thời phạt bổ sung Công 10 triệu đồng.

Cũng tại phiên toà lưu động, TAND Thị xã tuyên phạt Phan Duy Hùng 4 năm tù với tội danh “Cướp tài sản”.

Vào tháng 10.2011, Phan Duy Hùng đến thuê phòng ở một nhà trọ tại khu phố 5, phường 4, thị xã Tây Ninh do vợ chồng anh Nguyễn Trần Nhân làm chủ. Trong thời gian ở trọ, Hùng làm quen  Nguyễn Thị Diệu (em gái của anh Nhân).  

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 4.11.2011, biết vợ chồng anh Nhân đi vắng chỉ còn một mình Diệu trông coi nhà trọ nên Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt một máy vi tính xách tay hiệu Acer (trị giá 10 triệu đồng) của anh Nhân đang cắm sạc pin trên bàn. Hùng nghĩ ra thủ đoạn giả vờ đùa giỡn với Diệu rồi chạy vào phòng trọ số 1, Diệu đuổi theo đứng trước cửa. Hùng liền nắm tay Diệu kéo vào trong phòng rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại, dùng khoá bấm trái cửa nhốt Diệu ở trong phòng. Xong xuôi, Hùng về phòng thu dọn đồ cá nhân, quay ra phòng khách lấy máy tính xách tay. Lấy được tài sản, Hùng gọi xe ôm chở xuống TP.HCM để tiêu thụ. Khi đến thị trấn Gò Dầu, Hùng ghé vào cửa hàng vi tính Thiên Long bán máy vi tính xách tay cho Quách Đại Minh được 6,2 triệu đồng, rồi tiếp tục đi TP.HCM. Đến khu vực cầu vượt An Sương (TP.HCM), vừa trả tiền xe ôm xong thì Hùng đã bị anh Nhân đuổi kịp và bắt giữ.

Phương Tân

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục