BAOTAYNINH.VN trên Google News

16 năm tù cho những kẻ buôn ma tuý và cướp giật

Cập nhật ngày: 08/10/2010 - 10:55

(BTNO)- TAND Thị xã vừa mở phiên toà xét xử hai vụ án cướp giật và buôn bán ma tuý trên địa bàn trong thời gian qua. Bản án tuyên phạt các bị cáo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, là bài học cho những kẻ túng tiền làm bậy.

* Hết tiền tiêu, rủ nhau đi cướp!

Hai tên cướp Vạn và Kiệt tại phiên toà

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15.6.2010, Nguyễn Tấn Kiệt (SN 1988) đi xe cub 78 gắn biển số giả 70KA- 4018 chở bạn là Lê Hữu Vạn (tự Bèo, SN 1990, cùng ngụ xã Tân Bình). đến khu vực Thị xã, cả hai định uống cà phê, nhưng bất ngờ phát hiện chị Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1993, ngụ xã Thạnh Tân - Thị xã) đang dừng nghe điện thoại trên đường Trần Hưng Đạo (khu vực gần vườn hoa Thắng Lợi). Vạn liền rủ Kiệt giật điện thoại kiếm tiền xài. Cả hai vượt lên phía trước kè sát xe chị Linh, Vạn liền thò tay giật phăng chiếc điện thoại hiệu Malata K600 nhét vào túi quần. Thu được “chiến lợi phẩm”, hai tên cướp giật rú ga bỏ chạy.

Biết gặp kẻ cướp, chị Linh đuổi theo và tri hô “cướp…cướp”. Nghe tiếng kêu thất thanh, ba thanh niên tên Nguyễn Tùng Vương, Trương Văn Vui và Hồ Nguyễn Đăng Quan đang đi chơi trên đường liền dùng xe môtô truy đuổi quyết liệt. Đến đầu đường Phạm Tung, ba “hiệp sĩ” tóm gọn hai tên cướp giật giao cho công an.

Tại phiên toà, cả hai bị cáo đều thành khẩn nhận tội. Được biết Lê Hữu Vạn đã từng có tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, bị TAND tỉnh tuyên phạt 12 tháng tù vào năm 2009. Sau khi chấp hành án, Vạn không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục phạm tội.

Tòa tuyên phạt Vạn 5 năm tù, Kiệt 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

* “Ngựa quen đường cũ”

Bị cáo Nguyễn Chí Thành trước vành móng ngựa

Bị cáo Nguyễn Chí Thành (tự Dánh, SN 1984, ngụ Long Mỹ, Long Thành Bắc – huyện Hoà Thành) từng là đối tượng nghiện ma tuý. Năm 2002, Thành được đưa đi tập trung cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh (K48). Tháng 9.2004, Thành kết thúc thời gian cai, trở về hoà nhập cộng đồng và xây dựng gia đình.

Tưởng chừng khi lập gia thất, Thành sẽ hoàn lương và tu chí làm ăn; nhưng Thành đã không thoát khỏi cơn nghiện. Từ một người nghiện chích ma tuý, không có tiền, Thành nghĩ ra cách buôn ma tuý để vừa phục vụ cho hắn, vừa buôn bán kiếm chác đồng lời.

Lúc 8 giờ ngày 30.4.2010, tại khu phố Hiệp Thạnh (phường Hiệp Ninh) trong lúc Thành bán 1 tép heroin cho đối tượng tên Tý thì bị Công an Thị xã bắt quả tang. Tang vật công an thu giữ gồm: 4 gói giấy bạc bên trong chứa heroin, 1 ống kim tiêm, 1 ống nuớc cất chưa qua sử dụng và 1 dao lam.

Qua điều tra, Thành khai nhận, mỗi tuần hắn đến khu vực bến xe An Sương (TP.HCM) mua nhiều cục ma tuý với số tiền từ 300.000 đến 700.000 đồng. Sau đó mang về Tây Ninh chia ra thành nhiều tép nhỏ gói vào giấy bạc bán cho các đối tượng nghiện. Với tổng số 43 lần bán ma tuý cho hơn 10 kẻ nghiện ngập, Thành thu lợi đuợc 2,6 triệu đồng (mỗi tép heroin với giá từ 70.000 đồng- 100,000 đồng).

Hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý” gây nguy hiểm cho cộng đồng của bị cáo Nguyễn Chí Thành đã bị Toà tuyên phạt 8 năm tù giam và bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.

GIA MINH