Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Án mạng từ rượu- nỗi đau của hai gia đình
Thứ năm: 07:30 ngày 01/03/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vụ trọng án chết người xảy ra cách nay gần một tuần tại ấp Long Kim, Long Thành Trung vẫn còn gây xôn xao dư luận địa phương.

Vụ trọng án chết người xảy ra cách nay gần một tuần tại ấp Long Kim, Long Thành Trung vẫn còn gây xôn xao dư luận địa phương. Nạn nhân tên là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1978) đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 23.2.2012 do vết chém khá sâu ở vùng mang tai trái. Sau một ngày “cao chạy xa bay”, biết không thể trốn tránh sự truy xét của pháp luật, hung thủ Phạm Hoàng Cường (SN 1981, ngụ ấp Long Kim) đã tự ra đầu thú tại cơ quan công an.

Thảm kịch từ rượu...

Tùng và Cường là đôi bạn ở cùng xóm khá thân nhau, hai nhà chỉ cách nhau một căn nhà hàng xóm. Cùng hành nghề lái xe thuê nên tình bạn càng khắng khít. Hằng ngày sau khi xong việc, đôi bạn thường xuyên gặp mặt hàn huyên tâm sự, chia sẻ buồn vui nghề nghiệp. Tình cảm giữa hai gia đình cũng luôn thân thiện, chan hoà nghĩa xóm tình làng. Sau khi chia tay với vợ, Nguyễn Thanh Tùng cùng hai con sống chung với cha mẹ ruột. Còn Cường là con trai thứ sáu sống cùng gia đình, lo lắng cho cha mẹ già nay ốm mai đau. Chỉ còn non một tháng nữa thôi, gia đình sẽ lập gia thất cho Cường. Cuộc sống gia đình ắt sẽ ngập tràn niềm hạnh phúc nếu Cường bình tâm làm chủ bản thân không ra tay huỷ hoại sinh mạng của người bạn láng giềng.

Cháu Quyên thắp hương trước bàn thờ anh Tùng và người em của anh Tùng vừa mất mấy tháng trước

Án mạng đau lòng xảy ra vào chiều ngày 23.2 khiến bà con hàng xóm ai cũng mủi lòng khi đến viếng đám tang của nạn nhân xấu xố. Cháu Nguyễn Thanh Quyên (SN 1999) con gái anh Tùng, đang học lớp 7, rươm rướm nước mắt kể lại nỗi kinh hoàng khi chứng kiến cái chết của cha: “Chiều hôm ấy, ba con đi nhậu về đứng trước hiên nhà. Một lúc sau con nghe tiếng ba cãi vã với chú Cường. Tưởng đâu hai người lớn tiếng rồi êm, nào ngờ con thấy chú Cường xách một khúc cây vuông chạy vào đánh vô lưng ba con hai cái. Ba con tức giận la lớn: “Tao với mày quá thân, tao chưa đụng tới mày mà mày dám đánh tao”. Sau đó, lúc ba con còn đứng trước sân, bất ngờ chú Cường xách chiếc rựa xô cửa rào nhảy vào sân chém vô đầu ba con làm ba con té gục. Cú chém làm ba con bị thương ở gần lỗ tai trái, máu đổ rất nhiều. Ba con được đưa đi cấp cứu nhưng tối hôm đó ba con qua đời…”.

Về phía gia đình hung thủ, lời kể của mẹ Cường, bà Nguyễn Thị Ngành (SN 1944) cho biết: “Chiều hôm ấy sau khi Cường dự đám đầy tháng gia đình người bạn chòm xóm. Khi có rượu trong người Cường về nhà. Cùng lúc này anh Nhơn (anh em chú bác với Cường) và người bạn tên Hùng đang ngồi nhậu trước sân nhà Cường. Thấy nhà anh Tư Ẩn- nhà đối diện đang cúng xe ngày mùng 2 nên anh Nhơn lên tiếng: “Anh Tư ơi! tắt máy xe đi, đem gà qua đây nhậu cho vui”. Nghe loáng thoáng chuyện đó, Tùng tưởng đâu nhóm của Cường có lời xiên xỏ mình nên đã lên tiếng cãi vã với Cường. Rồi từ những câu thách thức của Tùng, khiến Cường bực tức và xách khúc cây sang nhà đánh Tùng cho hả giận. Thấy cuộc xung đột giữa hai người rất căng thẳng nên nhiều nguời chạy đến can. Sau khi bị đòn đau, Tùng bực tức lớn tiếng nhiều hơn. Đang lúc điên tiết, Cường chạy sang hông nhà nhặt cây rựa chạy qua chém vào cổ anh Tùng, gây thương tích vùng mang tai trái. Dù được cấp cứu nhưng do chấn thương não quá nặng nên Tùng đã tử vong. Cơ quan chức năng có mặt tiến hành điều tra khám nghệm hiện trường, tử thi. Sau khi ra tay giết bạn, Cường hoảng sợ, ngay trong đêm đón xe đi Cà Mau lẩn trốn. Được sự động viên của bà con và gia đình, ngày hôm sau Cường về Tây Ninh đến cơ quan công an đầu thú.

Cả hai gia đình chung một nỗi đau

Từ chuyện nhỏ nhặt do “rượu vào lời ra” mà dẫn đến án mạng làm cho hai gia đình đều lâm vào cảnh khốn khổ. Nỗi đau mất con không gì bù đắp khiến bà Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1961) mẹ của Tùng ngất xỉu nhiều lần: “Gia đình tôi chỉ có hai đứa con trai, Tùng là con lớn. Cách nay bốn tháng em trai của Tùng bị bệnh qua phần. Bây giờ vì chuyện không đâu mà Tùng lại chết vì nhát rựa oan nghiệt để lại hai đứa con thiếu tình thương cha mẹ. Gia đình tôi lại chồng chất thêm nỗi đau mất con...”. Về phía gia đình Cường cũng khốn khổ không ít. Ông Phạm Kỳ Quang (SN 1935), cha ruột của Cường nghẹn ngào bộc bạch: “Con trai gây án chết người, mà nhà tôi nghèo quá không có tiền để phụ đám tang, mồ mả cho cháu Tùng. Gia đình tôi vô cùng đau xót, không biết tính sao chỉ còn cách năn nỉ gia đình cháu Tùng, tạ lỗi thay con. Hai vợ chồng già sống nhờ sự chu cấp của Cường. Các con khác có gia đình riêng chỉ tạm đủ ăn lấy đâu có khoản tiền lớn phụ lo hậu sự. Mong sao gia đình cháu Tùng nghĩ tình bà con láng giềng thấu hiểu để rồi từ từ gia đình tôi định liệu…”.

Từ tác hại của rượu, bia đã dẫn đến rất nhiều trường hợp đau lòng, kẻ ngồi tù chờ sự phán xét của pháp luật, người bị thiệt mạng để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình. Đây là một bài học cảnh báo cho những người thích làm bạn với rượu, bia: Đừng để chất men cay đẩy con người vào cảnh mất lý trí dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật, đến khi hối hận thì đã quá muộn màng.

GIA MINH

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục