BAOTAYNINH.VN trên Google News

Anh cán bộ xã tận tuỵ với dân

Cập nhật ngày: 17/08/2009 - 06:00

Anh Ngô Văn Trương (trái) đến tận nhà một thương binh hạng 3/4 ở một ấp vùng sâu để chi trả trợ cấp chính sách.

Anh Ngô Văn Trương, sinh năm 1966, hiện là cán bộ TB&XH của xã Long Khánh (Bến Cầu). Trước đây, anh Trương là Phó công an xã, kể từ khi được chuyển sang làm công tác thương binh xã hội, tuy vất vả hơn nhưng với bản chất của người chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” anh luôn tận tuỵ với công việc, nhất là chăm lo cho gia đình chính sách, người già neo đơn cũng như trẻ em tàn tật có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trương biết rất rõ hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng, nhờ vậy mỗi lần có đoàn công tác từ thiện về xã để tặng quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo, anh tham mưu với lãnh đạo địa phương xét tặng quà gần như không bỏ sót một ai. Riêng đối với công việc chi trả trợ cấp cho các gia đình chính sách, có những đối tượng do sức khoẻ kém hay bệnh tật không thể đến nhận được, anh Trương chẳng quản khó khăn mang đến tận nhà để chi trả. Anh tâm sự “các cụ đã lớn tuổi rồi, đã một thời hy sinh xương máu thì mình phải lo”. Một điều đáng ghi nhận đó là vào dịp tết Nguyên đán năm 2009 mỗi đối tượng chính sách được nhận nhiều khoản trợ cấp như: tiền tết, tiền truy lãnh, tiền trợ cấp... Như trường hợp cụ Nguyễn Văn Lửa (thường gọi ông Năm Lửa) ở ấp Long Cường là một thương binh được nhận các khoản gần 5 triệu đồng. Sau khi cấp phát xong, anh Trương kiểm tra lại sổ sách phát hiện cụ còn thừa 700.000 đồng. Chẳng ngại đường xa, anh lặn lội vào tận nhà giao lại số tiền trên cho cụ Nguyễn Văn Lửa. Một lần khác, một nữ thương binh đến nhận tiền trợ cấp hằng tháng, sau khi nhận tiền xong vội vã đi ngay. Sau đó, anh Trương phát hiện còn thừa lại 100 ngàn đồng, anh vội liên hệ với bà để trả lại. Số tiền tuy nhỏ nhưng đã thể hiện đạo đức của người cán bộ liêm khiết luôn tận tuỵ với công việc, anh Trương thật xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Minh Tiên