Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Anh Nguyễn Văn Triều, sinh năm 1966, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông là một cựu chiến binh điển hình ở huyện Hoà Thành, vượt khó vươn lên từ hai bàn tay trắng.

(BTNO)- Anh Nguyễn Văn Triều, sinh năm 1966, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông là một cựu chiến binh điển hình ở huyện Hoà Thành, vượt khó vươn lên từ hai bàn tay trắng.
Quê ở Bến Tre, tham gia quân ngũ ở Mặt trận 979 chiến trường Campuchia, xuất ngũ với thương tật 2/4, anh Nguyễn Văn Triều về quê ngoại ở Tây Ninh sinh sống. Năm 1989, anh lập gia đình và ra riêng, được cha mẹ cho 1 phần đất khoảng 7 công ở ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành. Những năm đầu vất vả, vợ chồng anh không than lấy nửa lời. Lần lượt 2 đứa con trai của anh chào đời trong cảnh khốn khó trăm bề của cha mẹ. Mặc dù sức khoẻ không bằng người bình thường, nhưng với tính cần cù, chí thú làm ăn, anh Triều làm đủ thứ việc để nuôi vợ và 2 con; đến vụ lúa thì anh trồng lúa, vụ đậu thì anh trồng đậu rồi kết hợp chăn nuôi heo, vịt nên cuộc sống dần ổn định. Năm 1997, anh mua thêm 4 công đất và dành 3 công đất gò quanh nhà để trồng nhãn tiêu da bò, xuồng cơm vàng. Vụ đầu tiên 2 vợ chồng anh thu hoạch khoảng trên 5 tấn nhãn, bán giá thời điểm đó cũng thu được lợi nhuận trên 35 triệu đồng. Anh Triều cho biết, nhờ có 7 công nhãn mà gia đình anh có cuộc sống ổn định, trung bình hàng năm thu nhập trên 50 triệu đồng.
|
CCB Nguyễn Văn Triều bên vườn nhãn trĩu quả |
Ngoài ra anh còn tổ chức chăn nuôi thêm heo, vịt, đào ao thả cá để cải thiện kinh tế gia đình. Nhưng liền các năm sau đó, trái nhãn rớt giá trầm trọng, nuôi heo thì bị dịch bệnh tai xanh tấn công, nuôi vịt lại rơi vào thời điểm dịch cúm gia cầm H5N1, cuộc sống của gia đình anh quay trở lại cảnh khó khăn, bao nhiêu vốn liếng lần lượt ra đi. May nhờ đồng đội động viên, Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ anh vay vốn tiếp tục sản xuất chăn nuôi đồng thời xây tặng gia đình 1 căn nhà tình nghĩa nên cuộc sống của anh Triều đỡ vất vả hơn.
Hiện nay, anh Triều là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Long Hải, hoạt động rất năng nổ. 7 công nhãn của anh đã cho thu hoạch 4 công, được hơn 10 tấn nhãn, thu lợi 70 triệu đồng. Số vốn này anh dự định sửa sang vườn tược và đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, thả thêm cá trên ao có sẵn để phát triển thêm kinh tế gia đình. Anh tâm sự: “Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, mình phải biết tự đứng dậy dù chỉ bằng một chân, cuộc đời vẫn luôn tươi cười với những ai dám vượt lên được chính mình”.
Nguyễn An