Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Câu quân hành vang mãi
Bài cuối: Quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”
Thứ tư: 17:28 ngày 26/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Dưới sự hướng dẫn của chỉ huy các cấp trong đơn vị, sau gần nửa tháng, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân ngũ, ra sức “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Những bài tập đầu tiên trên thao trường của các chiến sĩ mới.

Quyết tâm cao

Dù những ngày giữa tháng 2, thời tiết Tây Ninh khá mát mẻ nhưng tại bãi tập của Trung đoàn 174, nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ, thể dục buổi sáng diễn ra liên tục khiến mồ hôi của cán bộ, tiểu đội trưởng và chiến sĩ mới túa ra ướt lưng áo. Vất vả là thế, nhưng mọi người đều quyết tâm hoàn thành tốt những bài tập đầu tiên của mình, lấy đó làm cơ sở để tiếp tục luyện rèn những nội dung khó hơn.

Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ ngày xa gia đình, người thân lên đường nhập ngũ, chiến sĩ Võ Minh Tiến, xã Phan, huyện Dương Minh Châu đã vơi bớt nỗi nhớ nhà, bởi ngoài giờ học, Tiến luôn được các cán bộ Tiểu đội, Trung đội quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ. Thay vào đó, Tiến chăm chỉ rèn luyện, học tập để mong kết thúc khoá huấn luyện đạt được “Hoa bắn giỏi”.

Tiến chia sẻ: “Là một đảng viên trẻ, em muốn cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những ngày đầu vào đơn vị, em cảm thấy môi trường sống thật mới lạ, mọi việc mình đều tự làm, từ những việc nhỏ nhất là mắc màn đi ngủ đến giặt giũ, cùng đồng đội tăng gia sản xuất… 5 giờ sáng, tiếng kẻng, còi báo thức vang lên, các cán bộ đến tận giường đôn đốc gấp nội vụ, ra sân tập thể dục… Chỉ sau một tuần, được sự đồng hành, chỉ bảo của tiểu đội trưởng, cán bộ trung đội và quyết tâm của bản thân, đến nay, em đã bắt đầu làm quen, thích nghi với môi trường, giờ nào việc đấy”.

Cùng quyết chí rèn luyện như Tiến, chiến sĩ mới Lê Anh Long cũng nhanh chóng bắt nhịp vào cuộc sống nơi quân ngũ. Long đang theo học tại trường Đại học Văn Hoá, Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, Long xin tạm hoãn việc học để lên đường nhập ngũ. Vốn theo học ngành hướng dẫn viên du lịch, quần áo, kiểu tóc luôn được Long chăm chút kỹ lưỡng. Thế nhưng vào quân ngũ vài ngày, Long thay những bộ quần áo thời thường bằng đồng phục quân ngũ, một chút nắng gió Tây Ninh đã làm Long đen hơn, nhưng cũng rắn rỏi hơn.

Long cho biết: “Trong 1, 2 ngày đầu chưa quen, nhưng sau một tuần chúng tôi đã quen với nội vụ vệ sinh, các bài tập thể dục. Nhờ ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục điều độ mà mỗi chiến sĩ đều khoẻ mạnh và luôn động viên nhau nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sắp tới đây, khi vào huấn luyện với cường độ cao, chúng tôi sẽ hứa quyết tâm rèn luyện thật tốt để có thể đạt thành tích tốt trong kỳ kiểm tra cuối khoá huấn luyện”.

Trung tá Đặng Thanh Liêm- Chính uỷ Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết thêm: “Trung đoàn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm. Năm nay, số lượng, quân số huấn luyện nhiều hơn so với các năm khác, do đó, đơn vị đã đề ra những giải pháp, chủ trương để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ trong đợt này; đặt mục tiêu, kết thúc khoá huấn luyện bảo đảm 100% chiến sĩ mới khi được biên chế về các đơn vị phải an tâm tư tưởng, luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.”

Tiếp thêm động lực cho chiến sĩ mới

Không chỉ “4 cùng” để tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ mới từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ, ra sức học tập, rèn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong tình hình mới, đồng thời tạo điều kiện cho gia đình, người thân, bạn bè vào thăm chiến sĩ dịp ngày nghỉ cuối tuần. Các buổi gặp mặt, thăm hỏi, động viên diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sự gắn kết giữa gia đình với đơn vị.

Ngày em trai lên đường nhập ngũ, chị Nguyễn Thị Trúc Linh, xã Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, khi được Trung đoàn Bộ binh 174 tạo điều kiện vào thăm em trai, chị Linh đã không khỏi vui mừng, phấn khởi. Bởi chỉ sau vài ngày, em trai mạnh khoẻ, trưởng thành hơn rất nhiều, từ tác phong đến cách xưng hô. Chị Linh rất yên tâm, tin tưởng khi em trai của mình được học tập, rèn luyện trong quân đội.

Chị Linh cùng gia đình vào thăm em trai đang huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 174.

“Gia đình rất mong đến ngày cuối tuần để được lên thăm em. Khi đến đây, thấy em chững chạc hơn hẳn, mạnh dạn hơn hẳn và các cán bộ gần gũi, thăm hỏi tôi rất vui và yên tâm. Tôi cũng động viên tinh thần để em hoàn thành tốt nhiệm vụ”– chị Linh cho biết.

Bên cạnh đó, các địa phương, hội đoàn thể cũng thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, một trong những mô hình tiêu biểu, góp phần tạo nên một hậu phương vững chắc để hỗ trợ các chiến sĩ an tâm phục vụ trong quân đội chính là mô hình câu lạc bộ (CLB) "Người mẹ, người dì chiến sĩ tại ngũ".

Việc tạo điều kiện cho gia đình, người thân, bạn bè vào thăm chiến sĩ vào ngày nghỉ cuối tuần đã tạo thêm động lực cho chiến sĩ mới.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu, mô hình ra đời vào đầu năm 2021, từ sự phối hợp giữa Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhằm kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội địa phương với gia đình các chiến sĩ. Qua đó, giải quyết những khó khăn mà các gia đình chiến sĩ phải đối mặt, nhất là khi có những hoàn cảnh đặc biệt như tai nạn, ốm đau... hoặc cần sự hỗ trợ về thủ tục hành chính. Mô hình còn giúp chiến sĩ tại ngũ cảm thấy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ khi biết rằng gia đình mình luôn nhận được sự chăm sóc, hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng.

Đến nay, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, mô hình câu lạc bộ "Người mẹ, người dì chiến sĩ tại ngũ" đã tạo sự lan toả tích cực, mạnh mẽ và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, với những đảng viên chính thức nhập ngũ, nhiều địa phương đã vận động mạnh thường quân dành tặng những phần quà ý nghĩa và trao tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng/đảng viên.

Có thể thấy, trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh việc quân đội không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, công tác hậu phương quân đội cũng đã và đang được các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả. Qua đó, mỗi chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và ý chí quyết tâm cao, vững vàng, tiếp nối truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Họ chính là những người lính trẻ sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Vũ Nguyệt – Phạm Hà

Tin cùng chuyên mục