BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban liên lạc cựu TNXP giải phóng miền Nam: Bàn giao hài cốt liệt sĩ TNXP về các tỉnh, thành phía Nam

Cập nhật ngày: 22/07/2009 - 11:25

Đại biểu các tỉnh, thành tưởng niệm anh linh liệt sĩ TNXP

Sáng 22.7, tại khu tưởng niệm TNXP – Đồi 82, huyện Tân Biên, Ban Liên lạc Cựu TNXP Giải phóng miền Nam, Hội Cựu TNXP TP.HCM cùng Tỉnh đoàn và Hội Cựu TNXP Tây Ninh long trọng tổ chức lễ đưa 20 hài cốt liệt sĩ TNXP trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước bảo vệ Tổ quốc từ nghĩa trang Đồi 82 về quê nhà. Đến dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Cựu TNXP các tỉnh Long An, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Mãnh (Trần Văn) nguyên Tổng Đội trưởng TNXP Giải phóng miền Nam, Trưởng Ban Liên lạc Cựu TNXP Giải phóng miền Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2009, Ban Liên lạc Cựu TNXP-GPMN đã tổ chức tìm kiếm ở 15 điểm thuộc các khu vực Hoà Hiệp, Trà Phí, Phan, Suối Dây và xã Đôn Thuận, tỉnh Tây Ninh cùng nhiều nơi ở Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa, Long An, An Giang, TP.HCM, kết quả quy tập được 26 hài cốt đồng đội, trong đó có 24 liệt sĩ TNXP Giải phóng miền Nam, một hài cốt liệt sĩ bộ đội, một hài cốt TNXP biên giới Tây Nam. Đồng thời, từ tháng 5.2007 đến tháng 6.2009 Ban Liên lạc đã huy động 275 lượt Cựu TNXP, tổ chức 90 lần tìm ở 43 điểm (4 điểm ở Campuchia), kết quả quy tập được 176 hài cốt TNXP (có 57 nữ). Tuy nhiên, theo ông Trần Văn, tính đến nay số liệt sĩ TNXP thuộc Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam mới tìm được khoảng 30% đồng đội đã hy sinh. Hầu hết mồ mả và dấu tích không còn, chỉ bằng trí nhớ của nhiều đồng đội cùng đi khảo sát, xác định vị trí chôn cất phải chấp nhận đi lại nhiều lần, đội nắng dầm mưa, cơm vắt ngủ rừng, tìm những người dân cao tuổi, các cựu chiến binh để xác định địa hình, địa vật… Ông Trần Văn xúc động nói: “Các anh, các chị và các em đã hơn 40 năm vẫn nằm lại chiến trường xưa, nơi rừng sâu, núi thẳm, đồng bưng giá lạnh… Chúng tôi còn sống, được trở về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, gặp lại gia đình, người thân, nhìn thấy quê hương xứ sở đổi thay từng ngày, được sống trong hoà bình… Tuy vẫn còn một số đồng đội gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là còn sống”. Cuối buổi lễ, Ban Liên lạc TNXP – GPMN đã bàn giao 20 hài cốt liệt sĩ TNXP cho các tỉnh.

LÊ HUY THƯỜNG