Nếu ai
từng đặt chân đến hồ Thác Bà, chắc hẳn sẽ không thể quên được vẻ đẹp mộc mạc,
quyến rũ và không kém phần tự nhiên của một hồ nhân tạo.
|
Thác Bà là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam với dung tích 2.900
triệu
m3 nước |
Hồ Thác Bà nằm
trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội 180 km
về phía Tây. Cũng như hồ Hòa Bình, hồ Thác Bà được hình thành khi ngăn sông đắp
đập xây thủy điện, chỉ khác dòng chặn là sông Chảy. Với diện tích 240 km2, trải
dài 80 km, Thác Bà được công nhận là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam.
Trước khi đắp
đập làm hồ, ở đây từng tồn tại hai thác nước liên hoàn với dòng nước đổ mạnh và
chảy xiết, được người dân địa phương gọi là “thác Ông” - “thác Bà”. Sau này khi
hoàn thành năm 1971, để lưu danh hai thác đã bị vùi lấp, người ta đặt tên hồ là
Thác Bà và Thác Ông được đặt cho tên một cây cầu gần đó.
Để khám phá
lòng hồ không có cách nào tuyệt hơn là đi thuyền dạo quanh các đảo. Tuy là nhân
tạo nhưng hồ Thác Bà có tới hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ. Trời thu, con thuyền êm
đềm trôi trong lòng hồ phẳng lặng, bao trùm là bầu không khí mát lành từ gió và
làn nước xanh như ngọc bao quanh.
Tới hồ, đập
thủy điện là nơi đầu tiên bạn nên dừng chân ghé lại. Ngắm công trình phát điện
và chống lũ lụt, hạn hán cho đồng bằng Bắc Bộ cao sừng sững hàng trăm mét giữa
núi rừng Tây Bắc, bạn mới thấy tự hào về bàn tay khối óc con người đào sông lấp
bể.
Theo bậc đá
lên phía trên đập, bạn sẽ đến đền Thác Bà tọa lạc trên núi Hoàng Thi. Từ đây,
bạn có thể phóng ánh nhìn bao quát toàn đập thủy điện và thu vào tầm mắt cả một
vùng trời nước mênh mông. Lan tỏa lúc này là cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng
chốn cửa đền uy nghi, thanh tịnh.
|
Hồ Thác Bà còn được ví như Hạ Long Tây Bắc. Ảnh: wordpress |
Muốn có góc
nhìn cao hơn nữa hãy leo lên núi Cao Biền, dài và lớn nhất ở đây. Đứng trên đỉnh
núi với tầng mây vờn vũ nhìn xuống mặt hồ sương giăng khói tỏa, sẽ thấy bức
tranh thủy mặc Thác Bà trở nên lung linh, huyền ảo.
Tiếp tục theo
thuyền khám phá Thác Bà là các hang động nằm sâu trong dãy núi đá vôi. Trong đó
nổi bật nhất là động Thủy Tiên với hệ thống nhũ đá như thần tiên, lạc cảnh. Nằm
sâu trong lòng núi khoảng 100 m nhưng khi có ánh sáng chiếu xuống mặt hồ hắt
vào, động lấp lánh như tái hiện truyền thuyết về 9 nàng tiên xuống chốn hồng
trần.
Leo theo đường
đá lên đỉnh động là điểm ngắm dòng sông Chảy lượn lờ như dải lụa mềm, uốn quanh
triền núi. Xa xa là những bản làng trù phú với nương ruộng tốt tươi, thấp thoáng
nếp nhà sàn của cư dân vùng thượng. Khung cảnh bình yên quá đỗi và tâm hồn du
khách như được trở về với chốn thôn quê dân dã.
|
Cuộc sống bình dị, yên bình của những người dân sống quanh hồ. Ảnh: lavievulinh |
Hãy dành một
đêm nghỉ lại Thác Bà, để có những phút giây chiêm ngưỡng nét đẹp hoang sơ cùng
bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng người Tày, Nùng, Cao Lan, Dao… sống quanh
đây. Nếu người Dao có lễ tết nhảy với những điệu múa dân gian uyển chuyển thì
vào những đêm trăng sáng tháng 10 âm lịch, người Tày tưng bừng lễ hội mừng cốm
mới với hương thơm lan tỏa khắp bản làng.
Hòa mình cùng
cuộc sống của cư dân bản địa và thưởng thức văn hóa ẩm thực lòng hồ, với nhiều
món ngon được chế biến từ các loài thủy sản đặc trưng của Thác Bà như ba ba, cá
lăng, cá chiên, chắc chắn du khách sẽ vô cùng thích thú. Bằng không hãy cảm nhận
đêm thu bằng cách nhâm nhi gà đồi nướng cùng vài chén rượu nồng.
Để rồi sáng
sớm hôm sau, căng đầy lồng ngực là bầu không khí trong veo, ríu rít bên tai
tiếng chim gọi bạn, hân hoan niềm vui chung của nam thanh nữ tú lên rẫy làm
nương. Một ngày mới khởi đầu với những tia nắng nhạt, gió mát hiu hiu, thấp
thoáng bóng dáng lom khom của những ông chài ven sông thả vó.
Với phong cảnh
hữu tình, hồ Thác Bà là điểm dừng chân lý tưởng dành cho những ai yêu vẻ hoang
sơ của núi rừng Tây Bắc.
Theo
Vnexpress