Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lực lượng của ông Gbagbo đã tấn công bằng đạn cối và súng phóng rocket vào khách sạn Golf – nơi ông Ouattara đặt tổng hành dinh kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Lực lượng trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo đã gây bất ngờ khi phá vỡ vòng vây, đẩy lùi lực lượng của Tổng thống đắc cử Alassane Ouattara ra khỏi tư dinh ông Gbagbo ở Cocody, và hiện đang chiếm lại một số vị trí quan trọng ở thành phố Abidjan.
Hôm 9.4, lực lượng của ông Gbagbo đã tấn công bằng đạn cối và súng phóng rocket vào khách sạn Golf – nơi ông Ouattara đặt tổng hành dinh kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Binh lính Pháp và lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc đã nổ súng đáp trả, đẩy lùi cuộc tấn công của binh lính thân ông Gbagbo. Có tin cho biết, 1 lính gìn giữ hoà bình đã bị thương.
Bộ Ngoại giao Mỹ và người đứng đầu lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ tại Bờ Biển Ngà (BBN) Alain Le Roy chỉ trích vụ tấn công KS. Golf và cho rằng, việc ông Gbagbo yêu cầu ngưng bắn để đàm phán là thủ đoạn kéo dài thời gian nhằm tập hợp lại lực lượng.
![]() |
Một tay súng ủng hộ ông Alassane quan sát xe thiết giáp của LHQ tuần tra ở ngoại ô Abidjan. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên Ahoua Don Mello – người phát ngôn của Tổng thống mãn nhiệm đã bác bỏ việc họ tấn công vào tổng hành dinh của ông Ouattara. Ông này cho biết thêm, Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo kêu gọi những người ủng hộ “kháng chiến” chống lại quân đội Pháp tại BBN.
Theo các nhà phân tích, lực lượng ủng hộ ông Gbagbo, hiện còn hơn 1.000 binh lính quyết định gia tăng các cuộc tấn công nhằm đạt được những thắng lợi quan trọng để trấn an tinh thần nhiều binh lính đang có dấu hiệu muốn đào ngũ, quay sang ủng hộ ông Ouattara. Frederick Daguillon – người phát ngôn quân đội Pháp nhận định, dù bị máy bay Pháp và lực lượng LHQ phá huỷ các kho vũ khí và các phương tiện quân sự hạng nặng nhưng lực lượng của ông Gbagbo vẫn còn khá nhiều vũ khí hạng nặng và xe tăng, thiết giáp. Trong khi đó, ông Gbagbo vẫn kiên quyết không từ chức, hiện vẫn đang trú ẩn trong hầm ngầm dưới khu tư dinh ở Cocody.
Quốc gia phụ thuộc vào ngành công nghiệp ca-cao hầu như đã bị tê liệt kể từ hồi tháng 1.2011 khi ông Ouattara nhân danh Tổng thống mới đắc cử ra lệnh cấm xuất khẩu, cùng lúc với việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh hạn chế tàu thuyền đến BBN nhằm phong toả nguồn tài chính của ông Gbagbo. Tuy nhiên, để lấy lòng dân và cũng để phục hồi nền kinh tế, ông Ouattara đã huỷ lệnh cấm xuất khẩu và yêu cầu EU dỡ bỏ hạn chế tàu thuyền vào cảng Abidjan và San Pedro.
Tuy nhiên, cho dù ông Gbagbo bị lật đổ, ông Ouattara cũng khó trở thành ngọn cờ thống nhất đất nước khi các tổ chức nhân quyền tố cáo lực lượng của ông này dính líu tới những vụ thảm sát dân thường hàng loạt.
Đ.H.T
(Theo Reuters/AP)