Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bố cháu không cho đi

Cập nhật ngày: 10/11/2014 - 05:58

Sau phút choáng váng, cô gái vật vã khóc lóc than thân trách phận.

- Trời ơi! - Cô than vãn - Nếu biết sự thể sẽ xảy ra như thế này, tối hôm ấy cháu đã không ở nhà với bạn trai mà theo bố mẹ cháu đi xem chiếu phim.

- Nếu thế thì đã không có chuyện! - Ông bác sĩ nhún vai - Nhưng tại sao tối hôm ấy cháu không đi xem phim?

- Bố cháu không cho đi! - Cô gái gạt nước mắt đáp - Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

***

Tưởng bở

Bà goá phụ trẻ bảo con gái: "Này con! Con lên nhà trên chào người ta đi".

- Người ta là Việt kiều Mỹ mới về thăm quê và muốn… biết mặt con.

- Mẹ ơi, “ổng” đẹp trai và sang trọng ghê! Con… con run quá hà!

- Có gì mà run. Trước sau gì thì người ta cũng sẽ là… cha con mà.

Theo ngoisao