Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh: Tiễn quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về xây dựng quê hương
Thứ ba: 10:36 ngày 02/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lẫn trong niềm vui xuân về, tết đến, ai nấy đều xúc động trước cảnh chia tay bịn rịn lưu luyến kẻ ở, người đi giữa anh em còn ở lại đơn vị và những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Doanh trại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, hạ tuần tháng chạp âm lịch không khí thật rộn ràng, tất bật. Lẫn trong niềm vui xuân về, tết đến, ai nấy đều xúc động trước cảnh chia tay bịn rịn lưu luyến kẻ ở, người đi giữa anh em còn ở lại đơn vị và những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Mới gần hai năm trước, họ là những thanh niên học sinh, công nhân, nông dân từ các xã, phường, thị trấn trên quê hương Tây Ninh nhập ngũ về đơn vị với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm trong những ngày đầu xa gia đình, lần đầu tiên mặc quân phục còn thơm mùi vải mới, gọi nhau là đồng chí, ba lô trên lưng, khẩu súng bên vai, những bước chân một hai đi đều sao mà lúng túng, ngượng ngùng. Thế mà bây giờ đã là “cựu binh” rồi, thời gian như in dấu trên những vai áo lính bạc màu, không gian cũng không còn xa lạ như năm nào, mà ấm áp những ánh mắt, nụ cười thắm đượm tình đồng đội thân thương.

Chiến sĩ trẻ Trần Trung Hiếu, quê ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu bộc bạch: Gần hai năm qua, chúng em sống trong một gia đình lớn, cùng ăn, cùng ở, cùng học tập rèn luyện có nhau. Bao buồn vui, lo lắng, bao gian nan vất vả chúng em cùng chia sẻ, uống chung từng chén nước lúc huấn luyện vất vả trên thao trường, đọc chung từng lá thư, trang sách… Giờ chia tay nhau em cảm thấy lưu luyến, trống vắng vô cùng. Mười tám tháng, thời gian không dài nhưng đong đầy kỷ niệm của những người lính trẻ. Quên sao được những ngày lăn lê, bò trườn trên thao trường, nắng như đổ lửa, mồ hôi chảy ròng trên mặt, da sạm nắng vẫn không át nổi nụ cười. Quên sao được những lần sinh nhật tập thể, những đêm liên hoan văn nghệ đầy ắp tiếng hát, tiếng cười. Quên sao được những đợt hành quân đường dài trong mưa, những ca gác đêm thâu dưới ánh trăng lồng lộng, cồn cào nỗi nhớ về quê hương, gia đình, người thân. Rồi những lần hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, diễn tập luyện tập, hội thao... Tất cả những vất vả gian nan, bộn bề đó, giờ là dấu ấn khó quên, tôi luyện cho người chiến sĩ trưởng thành trên nhiều mặt.

Tâm sự với chúng tôi, chiến sĩ, đảng viên trẻ Nguyễn Văn Xuân, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu cho biết. Em rất tự hào được kết nạp Đảng tại địa phương trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong môi trường quân đội chính là nơi để tuổi trẻ thử sức và khẳng định chính mình, bản lĩnh trước khó khăn, rèn luyện nếp sống chính quy, tác phong nhanh nhẹn, giờ nào việc nấy, nói và làm đi đôi, nhất là sự chuẩn mực của con người, tính kỷ luật trong cuộc sống thì không phải nơi nào cũng có …

“Đi sao về vậy”, hôm nay cũng giống như hôm nào, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ được Bộ CHQS tổ chức tiễn đưa long trọng chu đáo, có cả quà tặng. Các địa phương có quân nhân xuất ngũ, tổ chức lễ đón ấm áp, nghĩa tình. Mỗi người đều được thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ, đặc biệt là vấn đề giải quyết việc làm sau khi xuất ngũ. Buổi lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội trở về địa phương hôm 29.1.2010 có Đại tá Dương Cao Cờ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng trực thuộc các cơ quan tham dự đã ghi nhận và biểu dương thành tích các chiến sĩ đạt được trong thời gian tại ngũ, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương Tây Ninh trung dũng, kiên cường.

Rời quân ngũ, 221 quân nhân tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ của người thanh niên đối với đất nước, với quân đội. Khi trở về cuộc sống đời thường tại quê nhà, tin rằng với sức trẻ, khoẻ, đã được nung đúc ý chí, bản lĩnh, họ sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đồng thời là người lao động chân chính làm ra nhiều của cải góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Và dù không còn tại ngũ họ vẫn là quân nhân dự bị sẵn sàng đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lúc cần.

Lê Huy Thường

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục