Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Bộ Khoa học và Công nghệ: Viếng nghĩa trang liệt sĩ
Thứ bảy: 19:45 ngày 23/08/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 02/9; 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 80 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện; 62 năm ngày truyền thống ngành Khoa học và Công nghệ và năm đầu tiên của Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất, sáng 23/08, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Thông tin và Giao bưu "R" (xã Tân Biên).

Nghi thức dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Thông tin và Giao bưu "R"

Tham dự lễ viếng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng; nguyên lãnh đạo Bộ KH&CN qua các thời kỳ, các Thứ trưởng Bộ KH&CN.  

Về phía tỉnh Tây Ninh, có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh; Đoàn Trung Kiên; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Sơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sĩ

Tại nghĩa trang liệt sĩ, lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các thế hệ liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin đã anh dũng hy sỉnh vì độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc. Đồng thời, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp bước, giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hùng cường.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương mộ liệt sĩ Thông tin và Giao bưu "R"

Thay mặt lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cán bộ ngành bưu điện và khoa học công nghệ qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng dư âm và nỗi đau vẫn còn mãi với người ở lại. Trải qua các cuộc chiến tranh đầy gian khổ, nhiều thế hệ cha anh đã hi sinh thân mình để giành lấy độc lập bảo vệ non sông. Họ đã nằm lại trong vòng tay đất mẹ, trong đó có hàng chục vạn cán bộ, công nhân viên ngành bưu điện và khoa học công nghệ đã anh dũng hy sinh, hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Họ đã sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp không có gì quý hơn, độc lập tự do, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh với truyền thống yêu nước thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thể đi trước đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh dâng hương tại tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

Buổi sáng cùng ngày lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo tỉnh thắp hương Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, để đất nước có được hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc như hôm nay./.

Đại Dương – Duy Hiển

Tin cùng chuyên mục