BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Hoà Thành: Tạm giữ đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ

Cập nhật ngày: 01/04/2016 - 03:10

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24.3.2016, anh Nguyễn Văn Thừa, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông và anh Mai Hồng Phúc, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 22B, theo hướng từ ngã tư Thanh Điền về Trường Chính trị. Khi qua khu vực ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành thì phát hiện Nguyễn Văn Khương điều khiển xe môtô biển số 70L2-7848 có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Nguyễn Văn Khương và tang vật dùng để chống người thi hành công vụ.

Khi đo nồng độ cồn trong hơi thở của Khương cho kết quả là 0,325 mg/lít khí thở, vượt mức cho phép, anh Thừa yêu cầu Khương ký tên vào biên bản vi phạm nhưng Khương không ký và năn nỉ xin bỏ qua. Tổ công tác đã giải thích với Khương là nếu bỏ qua lỗi vi phạm này và cho Khương tiếp tục điều khiển phương tiện sẽ rất nguy hiểm đối với bản thân Khương và người đi đường, đồng thời tiếp tục yêu cầu Khương chấp hành việc ký vào biên bản vi phạm.

Năn nỉ không được, Khương quay lại lấy từ trong xe ra một con dao, tấn công 2 cán bộ làm nhiệm vụ, làm anh Phúc bị thương ở bàn tay phải. Sau đó, Khương lấy xe bỏ chạy. Tổ tuần tra đuổi theo. Bị truy đuổi, Khương tiếp tục dùng dao hăm dọa, buộc Tổ tuần tra yêu cầu lực lượng hỗ trợ.

Sau đó, Khương chạy xe vào nhà chốt cửa cố thủ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự CA huyện Hoà Thành và CA xã Long Thành Nam đến vận động Khương ra đầu thú, nhưng Khương không chấp hành mà còn tỏ ra hung hăng chống đối, dùng nạng thun bắn vào lực lượng làm nhiệm vụ, làm anh Nguyễn Hồng Nhựt, cán bộ Đội CSHS bị thương tích vùng miệng phải đi bệnh viện để khâu vết thương. Sau đó Khương bị lực lượng CA khống chế bắt giữ, tịch thu tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Khương cho biết: do sợ CSGT giữ xe sẽ không có phương tiện đi lại, trong người lại có rượu nên hành động thiếu suy nghĩ. Giờ nghĩ lại, anh ta cảm thấy  hối hận về những hành động sai trái của mình.

Nhất Minh