Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dù xã hội lên án, công luận cảnh báo mối nguy hại tiềm ẩn từ những “điểm đen”, nhất là nguy cơ gieo rắc, lây nhiễm virus HIV qua hành vi kích dục, nhưng thực trạng trên vẫn còn tồn tại.

Hai năm trước, địa bàn phường 4 (thị xã Tây Ninh) là nơi tập trung khá nhiều tiệm cắt tóc nữ, quán cà phê trá hình để hoạt động “mát-xa kích dục”. Sau nhiều đợt truy quét quyết liệt của công an địa phương, các “điểm đen” ở phường 4 đã bị triệt xoá. Thế nhưng, cứ như “bắt cóc bỏ dĩa” chủ quán ở phường 4 bắt đầu “bung” ra các địa phương khác, kể cả ở vùng nông thôn, tiếp tục thuê mặt bằng mở quán hoạt động trá hình…
Thâm nhập “cà phê...… mát xa”
![]() |
Lều cà phê, nơi tiếp viên mời khách vào trong “thư giãn” |
Từ phản ánh của bạn đọc xã Tân Bình (Thị xã) về hoạt động gần như công khai của những quán cà phê trá hình mát-xa kích dục dọc theo đường 785 (gần Nhà máy đường BH) chúng tôi quyết định “thâm nhập thực tế” một chuyến cho rõ thực hư. Buổi sáng trung tuần tháng 4, chúng tôi giả dạng là khách vãng lai, ăn mặc lịch sự giống như thương lái, mượn một chiếc xe mô tô mang biển số thành phố thẳng đến khu vực nêu trên.
Đối diện cổng chính nhà máy đường có tiệm cắt tóc TM cạnh một quán cà phê, phía trước tiệm này có hai ghế cắt tóc màu đen. Chúng tôi vừa chống xe, hai cô gái tuổi trạc hai mươi đon đả bước ra mời khách “Vô đây thư giãn đi mấy anh”. Sau khi yên vị trên ghế, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề: “Tụi anh cắt tóc, cạo râu. Lâu quá mới lên đây thăm thằng bạn, sẵn dịp ghé tiệm này, có gì thư giãn không em?”. Cô gái mặc chiếc áo hai dây “da nhiều vải ít” chưa trả lời, bước ra sân nhìn biển số xe rồi quay vào cười nói “Mấy anh ở thành phố hả, nhìn là biết liền. Hai anh muốn gì tụi em chiều hết”. Cô gái thứ hai xuất hiện với chiếc áo “gần như không có vải” nheo mắt: “Vô trong đi anh, tụi em mát -xa, đấm bóp một lúc cho khoẻ rồi đi tiếp”. Để khỏi bị “mắc bẫy” chúng tôi gặng hỏi “Một suất bao nhiêu vậy em?”, “Bèo thôi, 52.000 đồng 15 phút, nếu lâu hơn anh phải tốn thêm tiền”, “Ủa, sao có tiền lẻ vậy”, “Tiền công hết năm chục, hai ngàn tiền khăn lạnh…”. Lấy cớ đi đường xa mệt mỏi, tôi ngồi nghỉ thêm chút nữa, người bạn tôi theo chân cô gái áo đỏ vào trong. Chưa hết “thời gian quy định” bạn tôi bước ra. Lúc này chuông điện thoại tôi “tình cờ” reo vang, lấy cớ có chuyện gấp chúng tôi ra đi, hẹn chiều quay lại. Một em gật đầu “Chiều nhớ quay lại, tụi em chờ nhé”.
Ngược về hướng Thị xã cách nhà máy đường khoảng 200 mét là quán cà phê A H. Tấp vào quán làm ra vẻ mệt mỏi chúng tôi ngã lưng trên hai chiếc võng. Hai cô gái trẻ măng bước ra chào khách. Một tiếp viên tuổi sồn sồn (chắc là bà chủ quán) bưng nước ra bàn rồi hướng về hai cô gái: “Mấy đứa ngồi chung hai anh cho vui” và sau đó hai lon nước yến được bà chủ mang thêm để “đãi lính nhà”, và đương nhiên tiền nước chúng tôi lãnh đủ. Với “điệp khúc” cũ, trong vai người thành phố, chúng tôi kiếm chuyện nói bâng quơ. Một em tên V gạ gẫm: “uống nước xong hai anh vô trong, em mát-xa cho đỡ mệt, giá mềm thôi, lâu lâu tới xứ củ mì này, thử một lần đi…”. Bạn tôi hỏi “Mềm là bao nhiêu?”, “Bốn mươi bảy ngàn”. Lấy cớ đi vệ sinh, tôi bước vào một gian phòng có cửa thông với quán cà phê. Bên trong tiệm là hai chiếc ghế cắt tóc phủ đầy bụi, chứng tỏ chưa có vị khách nào an toạ. Bước thêm vài bước là hai chiếc giường tre được trải hai chiếc chiếu ngả màu và chiếc gối cũ kỹ, chung quanh giường có phủ màn vải. Sau đó tôi quay ra đến cửa thì một cô gái mặc áo lửng, quần đùi ngắn kéo tôi vào. Tôi nói “chút nữa đã” rồi bước ra ngoài. Với “chiêu thức” cài điện thoại báo thức để làm bộ bận việc đột xuất, chúng tôi gọi tính tiền. Tổng cộng 2 ly cà phê đá, 5 điếu con Mèo và 2 lon nước yến chúng tôi bị “chặt ” hết 68.000 đồng mới thoát khỏi quán cà phê AH.
Quán đơn sơ... nhưng sống khoẻ
Hầu hết các tiếp viên quán cà phê, tiệm cắt tóc nữ đều trẻ trung. Trang phục khá “mát mẻ”, công việc chủ yếu là “ru” khách vào trong để “hành sự” mát-xa kích dục giá từ 50.000 đồng còn “nặng đô” hơn chút nữa phải mất 100.000 đồng. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết mỗi suất các tiếp viên “cưa đôi” với bà chủ, hằng ngày cơm nước được chủ quán “khuyến mãi”. “Coi quán bèo như vậy, chứ mỗi ngày cũng có khoảng chục khách, em kiếm được mấy trăm, hôm nào gặp khách sộp thì trội hơn”, một tiếp viên cho biết. Điều đặc biệt là các “nhân viên mát-xa”, không ai có giấy phép hành nghề, nên luôn “tuân thủ quy định” của các chủ quán là không được “đi khách” trong giờ buôn bán vì sợ bị vướng vào tội “Môi giới mại dâm”. Họ rất cẩn thận và để mắt cảnh báo trước sau khi có khách đang “thư giãn” bên trong. Hầu hết các “điểm đen” này đều có một “đường dây ngầm” luôn liên kết “đổi lính” để quán được “tươi mới” hơn, khách không nhàm chán. Nhìn chung loại hình kinh doanh “nhạy cảm” này đang trên đà phát triển vì chủ quán không cần bỏ vốn lớn đầu tư, chỉ cần vài chiếc lều lá bày trí kín đáo, mắc vài cái võng, bàn ghế tạp nhạp, hoặc một hai chiếc ghế hớt tóc và vài “tiếp viên mát -xa không hưởng lương” là có thể khai trương hoạt động.
![]() |
Một tiếp viên và khách bị phát hiện quả tang trong “chiếu thư giãn” |
Thay lời kết
Có lẽ các chủ quán dạng “điểm đen” như trên đều nghĩ rằng: quán không hoạt động mại dâm thì không sợ gì. Nếu bị công an phát hiện bất quá chỉ bị xử lý phạt hành chính về hành vi: không giấy phép kinh doanh. Các “nhân viên mát -xa” không giấy hành nghề thì bị phạt vài triệu là cùng. Nhưng mà không phải nơi nào cũng dễ bị phát hiện vì các chủ quán rất cảnh giác và “quan hệ”… khá rộng?!. Do vậy mà các địa phương đều biết rất rõ hoạt động của những “điểm đen” nhưng vẫn “khó” mà kiểm tra phát hiện. Chúng tôi thiết nghĩ biện pháp tốt nhất là chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương cần rà soát kỹ lưỡng những hộ kinh doanh cà phê, hớt tóc nữ có biểu hiện “mát-xa kích dục” không lành mạnh, buộc họ thực hiện cam kết đúng đắn về giấy phép kinh doanh, tiếp viên phải có hợp đồng lao động cũng như giấy phép hành nghề, địa phương nào cũng “gắt eo” như vậy, các quán tiệm trá hình ắt không còn đất sống.
Hiện tượng cà phê, hớt tóc nữ biến tướng hoạt động kích dục trong tỉnh ta không còn là chuyện lạ. Điều lạ ở đây là dù xã hội lên án, công luận cảnh báo mối nguy hại tiềm ẩn từ những “điểm đen”, nhất là nguy cơ gieo rắc, lây nhiễm virus HIV qua hành vi kích dục, nhưng thực trạng trên vẫn còn tồn tại.
HUY LÂM