Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các con tổ chức tang lễ chôn sống mẹ vì không ai muốn chăm 

Cập nhật ngày: 12/08/2017 - 12:26

Con cháu bà Chacon, người Bolivia, bị cảnh sát bắt giữ vì đưa mẹ tới nhà tang lễ trong khi bà vẫn còn sống.

Bà Carmen Chacon, 69 tuổi, ở thành phố La Paz, Bolivia, bị ung thư não, và phải nằm rất lâu trong bệnh viện. Các bác sĩ cho biết họ không thể làm gì thêm nên nói gia đình đưa bà về nhà. 

Bà Chacon bị các con đưa vào nhà tang lễ dù vẫn còn sống. Ảnh: Tuko.

Thế nhưng thay vì đưa mẹ về chăm sóc những ngày cuối đời, các con lại đưa bà vào nhà tang lễ, yêu cầu họ chôn cất vì không ai muốn chăm sóc.

Theo tờ Newsrt, bà Chacon phải nằm một đêm trong nhà tang lễ. Khi các nhân viên đến chuẩn bị mang thi thể bà Chacon ra khâm liệm thì bất ngờ nghe tiếng khóc.

Họ gọi điện cho gia đình nhưng các con từ chối đưa bà về nhà. Sự việc được báo cho cảnh sát, con gái, con rể và cháu bà đã bị bắt giữ. Bà Chacon hiện được đưa tới chăm sóc tại một bệnh viện khác.

Công tố viên thành phố La Paz cho hay, ngoài các thành viên trong gia đình, chủ nhà tang lễ cũng phải đối mặt với cáo buộc về việc chấp nhận khâm liệm mà không có xác nhận y tế về cái chết của người bệnh.

Nguồn VNE