Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một nhóm khoảng 97 người Hàn Quốc đã đến khu nghỉ mát Kim Cương để gặp 240 người thân bấy lâu xa cách tại CHDCND Triều Tiên.

Gia đình của Lee Kwae-seok, người đã mất tích khi cuộc chiến liên Triều bùng nổ năm 1950 đều nghĩ rằng Lee đã chết trong cuộc chiến kéo dài 3 năm đó. Nhưng hôm 26.9, người đàn ông mà gia đình tưởng đã chết, nay đã 79 tuổi, xuất hiện trước mắt người em trai Jung-ho, 76 tuổi.
![]() |
Một hình ảnh trong cuộc đoàn tụ đầy nước mắt hôm 26.9. Ảnh: Yonhap |
Họ là hai trong số hàng trăm người ở hai miền Nam Bắc Triều Tiên tham gia trong đợt đầu của cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán sau 56 năm, theo kế hoạch kéo trong ba ngày kể từ chiều 26.9. Một nhóm khoảng 97 người già, trong đó có 8 người ở độ tuổi ngoài 90 và 52 người ngoài 80 tuổi ở Hàn Quốc đã thực hiện chuyến đi hiếm hoi, qua khu vực biên giới vũ trang dày đặc đến khu nghỉ mát Kim Cương để gặp người thân bấy lâu xa cách tại CHDCND Triều Tiên, theo chương trình nhân đạo vừa được hai miền nối lại. Khoảng 240 người ở Triều Tiên được tham gia cuộc đoàn tụ lần này. Tổng cộng 100 người Hàn Quốc được chọn tham gia chương trình đoàn tụ đợt đầu, song 3 người phải huỷ chuyến đi vào phút chót vì lý do sức khoẻ.
Trong đợt hai của chương trình đoàn tụ này, từ ngày 29.9 đến ngày 1.10, sẽ có 99 người Triều Tiên được gặp 499 người thân hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc.
Các cuộc đoàn tụ gia đình hai miền Triều Tiên bắt đầu năm 2000 nhưng đã bị gián đoạn hai năm sau đợt đoàn tụ tháng 10.2007 do căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai miền gia tăng. Trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng, tháng 8 vừa qua, hai bên đã nhất trí tổ chức đoàn tụ cho hơn 200 thân nhân các gia đình bị ly tán.
THUÝ TRINH
(Theo Yonhap)