Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Câu chuyện đằng sau bức tranh 'The praying hands'
Thứ ba: 07:17 ngày 15/07/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vào thế kỷ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg, có một gia đình rất đông con, 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn - đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ bất cứ công việc gì mà người trong làng thuê ông.

Theo zing

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục