BAOTAYNINH.VN trên Google News

Câu chuyện sống sót kỳ diệu của em bé đáng yêu khi sinh ra đã không có mũi

Cập nhật ngày: 15/07/2016 - 06:56

Vào ngày 4 tháng 3, 2015, bé Eli chào đời với cân nặng và thể trạng bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, khi các bác sĩ nhìn vào gương mặt xinh xắn của em, họ đã phát hiện ra một điều bất thường!

Mặc dù những em bé bị chứng không có mũi bẩm sinh (chứng arhinia) như Eli sẽ khó sống sót vì ăn và thở rất khó khăn, nhưng người hùng tí hon này đã nhanh chóng thở được ngay khi vừa sinh ra. Tại sao lại như vậy?

Các bác sĩ đã phải tạo một khí quản giả cho Eli khi bé được 5 ngày tuổi và sử dụng các phương pháp hỗ trợ để đưa thức ăn vào cơ thể bé.

Theo báo cáo, trên thế giới chỉ có 43 trường hợp bị mắc chứng không mũi bẩm sinh và ELi được cho là một trong những em bé khoẻ mạnh nhất cho đến nay.

Với sự giúp đỡ tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và mẹ em – cô Brandi McGlathery, Eli có thể phát triển khỏe mạnh đến tuổi trưởng thành.

Và sau đó, em đã sẵn sàng về nhà cùng với mẹ.

Theo daikynguyen