Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Champions League: Cuộc chơi các "đại gia" 

Cập nhật ngày: 05/11/2021 - 11:23

Bốn trong tổng số 16 suất vé tham dự vòng knock-out sớm xác định được chủ nhân khi vòng bảng Champions League chỉ mới đi qua 2/3 chặng đường.

Việc Juventus, Bayern Munich, Ajax Amsterdam và Liverpool hoàn thành chỉ tiêu vòng bảng sớm hai lượt trận là điều đã được giới chuyên môn dự đoán bởi tất cả đều là những tên tuổi lớn đã nhẵn mặt với đấu trường danh giá bậc nhất này.

Hàng công hiệu quả bậc nhất châu Âu giúp Bayern Munich sớm vượt qua vòng bảng Champions League .Ảnh: REUTERS

Kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, đội hình có chiều sâu và nhất là biết cách phân phối sức qua từng giai đoạn, 4 đội cựu vô địch châu Âu dễ dàng đạt được mục tiêu bước đầu của mình.

Từng 7 lần vô địch Cúp C1/Champions League trong lịch sử, AC Milan long đong mất 7 mùa giải mới quay lại được sân chơi này và bất chấp việc đang "làm mưa làm gió" tại Serie A, đoàn quân của HLV Stefano Pioli trớ trêu thay lại chưa tìm nổi một trận thắng nào tại sân cỏ châu Âu. Đang giậm chân ở vị trí cuối bảng B sau khi thua đến 3/4 trận, "Rossoneri" xem ra khó kiểm soát được đà tụt dốc này, nhiều khả năng sẽ bị loại sớm mà không thể giành nổi suất xuống chơi ở Europa League.

Nói đến sân chơi hạng hai châu Âu, không thể không đề cập đến Sevilla, đội bóng đang nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch giải đấu Europa League nhưng chỉ là đối thủ "tí hon" ở Champions League. Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui tưởng đã gặp may khi được xếp chung bảng với 3 đối thủ tầm trung như RB Salzburg, Wolfsburg và Lille nhưng chẳng ai ngờ đội bóng đang đua Top 3 ở La Liga lại "đội sổ" ở bảng G khi chỉ toàn hòa và thua suốt 4 lượt đấu.

Đi một mạch từ giai đoạn sơ loại, đội bóng "vô danh" Sheriff Tiraspol gây sốc cả châu Âu khi "bắn hạ" Real Madrid ngay tại Bernabeu nhưng rồi đã không thể tái hiện kỳ tích này trước đối thủ già dặn kinh nghiệm Inter Milan. RB Leipzig từng vào đến bán kết Champions League cách đây 2 mùa giờ đây "tàn tạ" sau khi bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình.

Chuyện tương tự được thấy từ Atalanta, đội bóng sở hữu hàng công "khủng" nhất Serie A suốt 4 mùa giải qua nhưng chỉ là "chú cừu non" về khả năng ghi bàn ở Champions League, kém thế so với Man United, đội bóng nhà giàu hiện chỉ biết dựa vào bản năng sát thủ của "lão tướng" 36 tuổi Ronaldo! 

Nguồn NLDO