Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khoảng tháng 12.2008, cô bé Trần Thị Phương Dung học sinh lớp tám Trường trung học cơ sở An Cơ (Châu Thành) tự dưng mất tích. Ngày 28.3 vừa qua, hai cô bé Nguyễn Thị Kim Xuyến và Phạm Phương Thảo, cũng đang học lớp 8 Trường trung học cơ sở An Cơ lại đột ngột “biến mất” với những tình tiết giống y như bé Trần Thị Phương Dung lúc trước.

![]() |
Bé Trần Thị Phương Dung |
Khoảng tháng 12 năm 2008, sự kiện cô bé Trần Thị Phương Dung học sinh lớp tám Trường trung học cơ sở An Cơ (Châu Thành) tự dưng mất tích đã khiến người dân địa phương một phen xôn xao bàn tán. Sự kiện đó chưa nguội, bé Dung vẫn chưa về, thì ngày 28.3 vừa qua, hai cô bé Nguyễn Thị Kim Xuyến và Phạm Phương Thảo, cũng đang học lớp 8 Trường trung học cơ sở An Cơ lại đột ngột “biến mất” với những tình tiết giống y như bé Trần Thị Phương Dung lúc trước.
KHÔNG MANH MỐI
Phương Dung sống với ba là anh Trần Minh Hùng và mẹ kế là chị Nguyễn Thị Cúc ở ấp Vịnh, xã An Cơ. Cô bé được yêu thương, chiều chuộng không thiếu thốn một thứ gì, bản thân Dung cũng được thầy cô đánh giá là học khá, ngoan ngoãn. Do vậy, gia đình và thầy cô, bạn bè không hiểu cô bé bỏ đi vì lý do gì! Chị Cúc, mẹ kế của Dung cho biết: “cháu mất tích vào đúng ngày thi học kỳ I. Tối trước vẫn thấy nó học bài, sáng hôm sau xách cặp đi thi, rồi… đi luôn. Khoảng một tháng sau thì nó điện về cho ba nó, nói đúng một câu: Con tìm được việc làm rồi, ba đừng lo rồi cúp máy, không để ba nó kịp hỏi thêm một câu. Sau đó, anh Hùng điện lại theo số máy đó thì không được”.
Trường hợp mất tích của hai cô bé Nguyễn Thị Kim Xuyến và Phạm Phương Thảo cũng tương tự. Hai bé học chung lớp, khá thân với nhau. Gia đình hai bé tuy không giàu nhưng cũng chăm lo các con hết mực, họ cũng không hiểu vì sao con mình lại bỏ đi. Hôm đó (28.3.2009), cả hai rời khỏi nhà để đến trường như bình thường. Chỉ có lạ một chút là đi sớm hơn thay vì 6 giờ 30 thì mới 6 giờ chúng đã đi. Bà nội Phương Thảo cho biết: “Bữa đó đang quét sân bên nhà, tui thấy con Thảo đi học sớm hơn ngày thường nhưng nghĩ chắc nhà trường có việc gì đó nên tụi nhỏ mới đi sớm, không ngờ nó đi luôn”. Anh Phạm Văn Cường, ba của Thảo kể: “Con Thảo, con Xuyến bỏ đi một lượt, sáng đi thì chiều chúng điện về. Con Thảo điện cho nhà con Xuyến, con Xuyến thì điện cho nhà tôi. Bữa đó tôi bắt điện, con Xuyến nói: con với Thảo tìm được việc làm rồi, hai bác yên tâm đừng tìm tụi con. Tôi ráng hỏi thêm: cho bác gặp con Thảo, Xuyến nói Thảo đang làm việc rồi cúp máy luôn. Tôi điện lại liền theo số nó vừa gọi (số 0126.756.32.25) thì không điện được. Từ bữa tới nay tôi điện liên tục, mà không sao điện được. Hỏi bên nhà ba mẹ con Xuyến thì biết con Thảo điện về cũng nói y như vậy!”.
![]() |
Bé Nguyễn Thị Kim Xuyến |
Anh Cường cho biết thêm: “Tôi nghe trong điện thoại có tiếng ồn ào, cười nói, còn kiểu nói chuyện của con Xuyến thì làm như bị ai điều khiển vậy, chỉ cho nói có một câu rồi cúp máy liền”.
Điểm giống nhau giữa ba em gái mất tích là khi bỏ đi, cả ba đều đem theo hết ảnh đã chụp của mình. Kim Xuyến còn cắt hết những hình đã chụp chung với các bạn như cố ý không để lại chút hình ảnh nào về mình. Gia đình phải tìm kiếm mãi mới có được vài tấm hình cũ của các em.
VÔ VỌNG, HOANG MANG!
Hiện nay gia đình em Phương Dung đã kiệt sức vì tìm kiếm, còn gia đình hai bé Xuyến và bé Thảo thì vẫn đang lao vào cuộc tìm kiếm gần như vô vọng. Chị Lê Thị Ánh Hồng, mẹ bé Thảo rơi nước mắt: “Ngày nào, cả nhà cũng bủa đi khắp mọi nơi, tìm khắp các quán. Đi đại chớ cũng chẳng biết đi đâu nhưng càng đi thì càng tuyệt vọng”.
Tin tức các cô bé ngày càng mất dạng, để lại bầu không khí hoang mang lo lắng cho nguời dân xã An Cơ, nhất là những gia đình có con em học tại Trường trung học cơ sở An Cơ. Họ lo sợ có một đường dây bắt cóc trẻ em gái đang giấu mặt, chực chờ dụ dỗ, bắt cóc những cô bé nữ sinh còn khờ dại, cả tin. Một chị bán nước gần trường than: “Bây giờ ngày nào nhà tui cũng phải chia nhau đưa đón tụi nhỏ, không đưa thì không an tâm, mà đưa đón hoài thì trở ngại công ăn việc làm của mình. Chẳng biết làm sao, chẳng lẽ cho tụi nó nghỉ học?”.
![]() |
Bé Phạm Phương Thảo |
Sự lo lắng của người dân hoàn toàn có cơ sở khi vụ mất tích của bé Phương Dung chưa tìm ra manh mối thì lại đến vụ mất tích bí hiểm của hai bé Kim Xuyến và Phương Thảo. Đa số người dân An Cơ đều sống bằng nghề làm nông, hoặc buôn bán nhỏ nên không thể có điều kiện cắt cử riêng một người đưa con đi học. Ngay như gia đình các nạn nhân, dù đau đớn như bị cắt ruột nhưng điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, họ cũng khó lòng kéo dài cuộc tìm kiếm vô vọng. Gia đình chị Hồng, anh Cường sinh sống bằng nghề may áo gối đem bán các chợ nhỏ, cả tuần nay phải nghỉ làm. Tiền dành dụm được đã tiêu tán vào cuộc tìm kiếm con gái, chỉ mẩu tin tìm kiếm trên TV mỗi đêm phải mất 150.000đ, không biết anh chị còn chịu được bao lâu? Ba bé Dung thì như quẫn trí, cứ đòi tự tử nên chị Cúc cũng nghỉ làm ở nhà coi chừng chồng. Chúng tôi tìm đến nhà anh chị Lương Thị Miếng, Nguyễn Văn Dũng (ba mẹ bé Xuyến) thì anh chị không có nhà nhưng các chị Hội Phụ nữ xã An Cơ cho biết: cả nhà cũng đi kiếm con từ sáng tới tối, họ khóc đến sưng cả mắt.
Đứa con là “tài sản” vô giá của cha mẹ, khỏi phải nói chúng ta cũng hiểu được cảm giác đau đớn như thế nào của cha mẹ các em Phương Dung, Kim Xuyến và Phương Thảo. Vấn đề đáng quan tâm là các em gái này tự ý bỏ nhà ra đi vì bồng bột, ham vui hay vì bị kẻ xấu dụ dỗ hoặc bắt cóc? Nghe nói gia đình các em đã báo công an và các ngành chức năng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.
LÊ DUY
Tin thêm giờ chót:
Khi bài báo này sắp được đăng tải thì chúng tôi được tin: người nhà của Xuyến và Thảo đã tìm thấy 2 em ở TP.HCM. Sự việc cụ thể như thế nào, Báo Tây Ninh tiếp tục tìm hiểu và sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn đọc được rõ trong thời gian sớm nhất có thể.
BTN