Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Châu Thành: Giám đốc và nhân viên bến xe kêu cứu vì bị hành hung!
Chủ nhật: 11:48 ngày 20/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mới đây, bà Trần Thị Kim Ngân - Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Ngân đồng thời là chủ bến xe Châu Thành đã tìm gặp phóng viên Báo Tây Ninh để trình bày bức xúc. Bởi vì bà và người em trai đã bị một số đối tượng đánh đập dã man.

Mới đây, bà Trần Thị Kim Ngân (ngụ thị trấn Châu Thành), Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Ngân đồng thời là chủ bến xe Châu Thành đã tìm gặp phóng viên Báo Tây Ninh để trình bày bức xúc. Bởi vì bà và người em trai đã bị một số đối tượng đánh đập dã man.

Theo trình bày của nạn nhân, chiều ngày 13.2.2011, bà cùng gia đình đi chúc Tết người thân ở TP.HCM. Sau đó, chiếc xe 16 chỗ của bà khi vào Bến xe An Sương để đón mấy người khách quen đang chờ để về Tây Ninh. Khi xe ra gần tới cổng, có một thanh niên khoảng 30 tuổi vẫy tay xin lên xe. Tưởng là hành khách, bà Ngân mở cửa lùa xe để đón khách lên. Khi bà Ngân vừa đưa tay ra đón thì ngay lập tức người thanh niên này cầm một cục đá đập thẳng vào mặt bà Ngân. Chồng bà Ngân - ông Vũ Công Tuyên và là tài xế thấy vợ bị đánh, liền nhảy xuống đuổi theo người thanh niên nhưng tên này đã leo lên một chiếc xe máy chờ sẵn tẩu thoát. Cú đánh khiến bà Ngân bị gãy sống mũi, sưng mắt và phải điều trị bốn ngày ở Bệnh viện quận Gò Vấp. Bà Ngân cho biết thêm: trước khi bị đánh  khoảng 1 tuần, bản thân bà đã nhận được lời cảnh cáo: bà sẽ bị đánh vì “tội” thành lập bến xe!

Sau khi cả giám đốc và nhân viên bị hành hung, bến xe Châu Thành phải tạm đóng cửa

Bốn ngày sau khi bà Ngân bị đánh, lúc hơn 3 giờ sáng ngày 17.2.2011, xe khách của công ty bà Ngân vừa rời Bến xe Châu Thành được khoảng một cây số thì anh Trần Thanh Luân (phụ xe - em trai bà Ngân) nhận được một cú điện thoại. Người bên kia đầu dây nói rằng muốn đi xe xuống TP.HCM, anh ta đang ở khu vực gần nhà thờ Kiên Long (xã Thái Bình, Châu Thành). Khi xe chạy tới địa điểm nói trên, anh Luân xuống xe đón khách thì bất ngờ thấy hai chiếc xe loại 16 chỗ ngồi đã đậu sẵn ở đó. Anh Luân mở cửa xe bước xuống thì ngay lập tức có ba thanh niên tiến về phía anh. Một trong ba người này đã dùng ống tuýp sắt đánh mạnh vào đầu anh Luân làm anh gục ngay tại chỗ. Tài xế của công ty bà Ngân thấy vậy vội đóng cửa xe lại, tăng ga bỏ chạy. Trước khi bị mê man bất tỉnh, anh Luân kịp gọi điện thoại cho anh rể và nói được đúng một câu: “Anh Tuyên ơi, tụi nó đánh em”. Nhận được tin em vợ bị đánh, ông Tuyên lập tức chạy đến thì thấy anh Luân đang nằm bất động. Anh Luân được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, do vết thương quá nặng, anh Luân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo kết luận ban đầu của bác sĩ cho biết: anh Luân bị vỡ hộp sọ. Đến buổi trưa cùng ngày, anh Luân đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người nhà anh Luân cho biết, ít nhất cũng phải mất từ 3 đến 6 tháng thì anh mới có thể nói chuyện được.

Về các đối tượng trên hai chiếc xe khách loại 16 chỗ ngồi, sau khi đánh anh Luân xong, đã lái xe bỏ chạy. Hiện tại, một trong hai chiếc xe này đã bị công an tạm giữ.

Khi được hỏi nguyên nhân bị đánh, bà Ngân cho rằng có thể do mâu thuẫn trong làm ăn, đặc biệt là từ khi gia đình bà thành lập bến xe. Theo bà Ngân, việc các đối tượng dùng gậy sắt đánh vào đầu anh Luân (em trai bà) đến vỡ hộp sọ là hành vi muốn tước đoạt mạng sống chứ không chỉ đánh “dằn mặt” như một số người nói. Bà kiến nghị các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật những đối tượng này.

Chiều ngày 17.2, phóng viên Báo Tây Ninh đã đến UBND huyện Châu Thành để tìm hiểu thêm vụ việc. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: đến thời điểm này, ông chưa nhận được thông tin về việc người của Bến xe Châu Thành bị đánh. Quan điểm của UBND huyện là: nếu đúng như phản ánh thì phải xử lý nghiêm minh những đối tượng có hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, bất chấp mạng sống của người khác. Đề cập đến việc thành lập Bến xe Châu Thành, ông Nguyễn Quốc Dũng tái khẳng định: chính quyền huyện Châu Thành trước sau như một, hết sức ủng hộ việc công ty của bà Ngân xây dựng bến xe. “Việc mở bến xe là nhằm mục đích quản lý việc kinh doanh, vận chuyển hành khách sao cho có trật tự, đúng quy định của Nhà nước,  nếu không thì mở ra làm gì!”- ông Dũng nói.

 Cách đây chưa lâu, Báo Tây Ninh cũng đã có đăng bài về việc Công ty TNHH Trần Kim Ngân thành lập bến xe để các hộ kinh doanh có bến bãi ổn định hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay ngoại trừ xe của công ty bà Ngân, chưa có một chiếc xe nào đăng ký hoạt động tại bến xe này. Đã vậy mà những người làm ăn chân chính lại bị đánh đập dã man. Đề nghị chính quyền huyện Châu Thành và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh các đối tượng nêu trên. Mặt khác, cần phải bảo vệ những người làm ăn lương thiện, không thể để cho những kẻ coi thường luật pháp muốn làm gì thì làm.

NHÓM PV ANTT

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục