BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Cảnh ngộ thương tâm

Cập nhật ngày: 02/03/2010 - 09:12

Chồng chết, bà Trần Thị Miên (sinh năm 1944, thường trú ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu), một mình làm mướn nuôi bốn đứa con.

Bà Trần Thị Miên mù loà và người con gái bị tâm thần

Nhà nghèo, không đất ở, mẹ con bà phải ở đậu trên đất người khác. Rồi bà bị ốm đau, mù cả hai mắt, đi lại phải chống gậy dò đường. Con gái của bà là chị Hồ Thị Thu, sinh năm 1978, bị bệnh tâm thần và câm điếc từ nhỏ, hay bỏ nhà đi lang thang, và sinh ra một bé gái không biết ai là cha cháu. Bà Miên phải bế ẵm chăm nuôi đứa cháu ngoại trong cảnh mù loà.

Bà cũng có ba người con đã lấy vợ lấy chồng, nhưng hoàn cảnh cũng rất nghèo khó, phải bỏ đi làm ăn xa nên không giúp được gì cho bà. Bà Miên cùng đứa con gái tâm thần và đứa cháu gái hiện nay sống rất khổ sở, khó khăn do không làm gì ra tiền. Trong khi đó, chủ đất đang yêu cầu lấy đất lại. Bà Miên cùng đường chỉ còn biết mong nhờ các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ.

CÔNG HUÂN