Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chia sẻ: Cảnh tình khốn quẫn
Thứ ba: 05:06 ngày 03/08/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chị Phạm Thị Hồng Thuỷ, sinh năm 1972, ngụ tại tổ 8, khu phố I, thị trấn Dương Minh Châu có hoàn cảnh rất thương tâm.

Chị Phạm Thị Hồng Thuỷ, sinh năm 1972, ngụ tại tổ 8, khu phố I, thị trấn Dương Minh Châu có hoàn cảnh rất thương tâm. Chị bị bệnh tim bẩm sinh, nay bệnh phát nặng không còn lao động được, thậm chí đi lại cũng không được. Trong lúc con còn nhỏ dại, chồng chị đã bỏ mặc hai mẹ con chị để đi theo người phụ nữ khác.

Mẹ con chị Thuỷ tại nhà

Ngày 2.8.2010, chúng tôi đến nhà chị Thuỷ, thấy chị vừa mới té ngã, hai mắt còn bầm đen. Cháu Dương Chí Khang, mới 8 tuổi, quanh quẩn bên mẹ. Chị Thuỷ cho biết, địa phương cũng đã quan tâm giúp đỡ, làm cho chị một căn nhà tình thương nhưng nhà ở trong hẻm xa, điện quá yếu không sử dụng được nên nước sinh hoạt cũng không có. Do vậy mẹ con chị phải ra ở đậu nhà người bà con ở gần đường. Hiện mẹ con chị Thuỷ chỉ sống nhờ vào sự giúp đỡ của người bà con và chòm xóm xung quanh. Chị ước mong có tiền chữa khỏi bệnh để có sức khoẻ tự lao động kiếm sống nuôi con. Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng niềm mong mỏi  của chị Thuỷ sẽ được quý bạn đọc gần xa cùng dang tay san sẻ.

HIỀN  LƯƠNG

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục