BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Cùng chung cảnh ngộ

Cập nhật ngày: 31/12/2009 - 06:06

Chị Nguyễn Thanh Trí

Bé Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Chị Nguyễn Thanh Trí, sinh năm 1978, dân tộc Tà Mun, hiện ngụ ấp Ninh Đức, xã Ninh Thạnh (Thị xã) trước kia, vẫn khoẻ mạnh, hằng ngày đi nhổ mì thuê kiếm sống. Chồng chị, anh Lâm Văn Trinh, sinh năm 1971, chạy xe lôi. Nhà nghèo, hai vợ chồng cần cù lao động cũng nuôi được đứa con trai ăn học. Cách đây 5 năm, chị Trí nghe khó thở, đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khám mới phát hiện tim bị lớn và hở van. Bác sĩ yêu cầu phải mổ với chi phí khoảng 80 triệu đồng. Không có tiền để mổ, nên chị Trí chỉ biết uống thuốc cầm cự. Trong khi bệnh của chị chưa trị khỏi thì hơn một năm nay, anh Trinh, chồng chị cũng bắt đầu bị bệnh gan và nám phổi. Từ một người đàn ông lực lưỡng, anh trở nên ốm yếu, gầy gò, da bị vàng, cân nặng chỉ còn 38 kg. Anh Trinh đã bán cả chiếc xe lôi để lo thang thuốc. Đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng tên Lâm Quốc Nha, năm nay mới 14 tuổi, đành phải chia tay với trường lớp khi vừa học xong lớp 7. Hiện tại, hằng ngày Nha phải đi làm mướn để kiếm tiền lo cho gia đình.

Ông Hồ Hoành Sơn, trưởng ấp Ninh Đức cho biết: “Qua khảo sát hộ nghèo năm 2009, địa phương đã đưa gia đình chị Trí, anh Trinh vào diện nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương. Theo kế hoạch đã được UBND xã Ninh Thạnh thống nhất, trong năm 2010 địa phương sẽ xây tặng cho gia đình chị Trí căn nhà đại đoàn kết. Tuy nhiên, kinh phí để chị Trí mổ tim quá lớn, ngoài tầm giúp đỡ của địa phương, mong được các nhà hảo tâm cứu giúp”.   

Ở cùng xã với chị Trí còn có một trường hợp bệnh tim khác, đó là bé Nguyễn Thị Thuỳ Linh, sinh năm 2007, con gái duy nhất của chị Nguyễn Thị Lượm, sinh năm 1986, hiện ngụ ở ấp Ninh Hoà. Bé Linh bị bệnh tim bẩm sinh, phần trên tim bị to ra nhưng phần dưới lại hẹp lại. Bệnh viện Nhi Đồng 1 yêu cầu mổ tim cho bé với chi phí 30 triệu đồng. Đang lúc chị Lượm chưa biết tìm đâu ra tiền chữa trị cho con thì chồng chị đi… cưới vợ khác. Chị Lượm ẵm con trở về nương nhờ bên nhà cha mẹ ruột, kiếm sống bằng nghề làm nón lá, mỗi ngày thu nhập chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng, không cách gì lo phẫu thuật cho con được.

Cũng như trường hợp chị Trí, tình trạng của bé Linh hiện chỉ còn biết trông chờ sự cứu giúp của cộng đồng.         

ĐẠi Dương