BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Gánh nặng quá sức

Cập nhật ngày: 24/01/2010 - 05:50

Bà Năm Nhàn và cháu.

Hỏi bà Năm Ngọ (Nguyễn Thị Nhàn) bán vé số, nhà ở Ô1/9 ấp Trường Ân, bà con xã Trường Đông (huyện Hoà Thành) ai cũng biết. Bà lão 76 tuổi hiện vẫn đang nặng gánh gia đình vì phải nuôi người con trai tàn tật và đứa cháu ngoại mồ côi.

Anh Nguyễn Văn Hoà (sinh năm 1968), con trai bà Năm trước kia là trụ cột gia đình, nhưng cách đây 5 năm bị tai nạn giao thông vỡ hộp sọ bên trái, may mắn thoát chết nhưng anh trở nên tàn phế, hay bị co giật, ngơ ngẩn, thường bỏ nhà đi lang thang. Con gái thứ hai của bà là Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1973) mắc bệnh hiểm nghèo, đã qua đời hồi đầu năm 2009, bỏ lại con gái là cháu Nguyễn Thị Hương (nay mới 9 tuổi), sức khoẻ kém, hay bị nhức đầu, nóng sốt do lây bệnh từ mẹ.

Việc nuôi hai con người bệnh tật trông cả vào đôi vai gầy của bà Năm Ngọ. Mấy năm nay, bà đi bán vé số kiếm tiền gạo mắm mỗi ngày. Tuổi cao, sức yếu, mỗi ngày bà chỉ bán được 40 tấm vé số, kiếm 20.000đ. Mấy tháng nay bà Năm trở chứng đau chân, đi lại khó khăn nhưng vẫn phải cố lặn lội ra đường. Ngày nghỉ, ngày bán thu nhập không ổn định, mặc dù được Chi hội Đông y xã Trường Đông trợ giúp gạo 20 kg/tháng nhưng có ngày mấy mẹ con bà cháu vẫn rơi vào cảnh đói cơm. Nỗi lo trước mắt của bà Năm Ngọ là Tết tới nơi không biết lấy gì lo cho con, cháu, còn nỗi lo lâu dài là lỡ bà qua đời, ai sẽ lo cho con trai và đứa cháu ngoại còn nhỏ tuổi.

Bà Năm Ngọ đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán cận kề.

Hoàng Chương