BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Hoàn cảnh thương tâm

Cập nhật ngày: 24/07/2011 - 10:48

Vượt qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, chúng tôi đến với đám tang nghèo trong một xóm nhỏ thuộc tổ 3, ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu. Đám tang chỉ có vài người là thân nhân của người quá cố và bà con hàng xóm. Mọi người cùng ngồi xúm xít trước cái chòi vách đất lụp xụp. Bên cạnh đó là căn nhà đại đoàn kết được trao tặng hồi tháng 3.2010.

Bà Huệ đang mắc bệnh trầm trọng.

Người qua đời là ông Nguyễn Văn Trinh, năm nay 54 tuổi, bị lao phổi nặng. Gần 3 năm qua, căn bệnh lao đã liên tục dày vò thân xác ông Trinh nhưng do hoàn cảnh gia đình quá túng thiếu, ông đã không được chữa trị đúng mức. Ông Trinh có 5 con, đều đi làm thuê kiếm sống. Vợ ông là bà Lại Thị Huệ, 46 tuổi, cũng đang mắc 2 căn bệnh: vừa bệnh tim vừa bệnh lao. Bà nằm bất động trên chiếc võng dưới bóng cây phía sau nhà, thân hình gầy gò, nhợt nhạt, xanh xao, hơi thở nặng nề… Bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị, bà cũng như chồng bà- đành buông xuôi cho số phận! Ông Trinh nằm xuống, bà con xóm giềng mỗi người một tay cùng góp vào lo giúp việc hậu sự chứ mẹ con bà thì không có khả năng. Sức khoẻ quá kém, bà Huệ không đủ sức để tiếp khách đến chia buồn và cũng không thể tiễn đưa chồng đến nơi an nghỉ cuối cùng! Các con của bà rất muốn sau đám tang cha sẽ đưa mẹ đi bệnh viện nhưng lực bất tòng tâm vì không có tiền, trong khi căn bệnh của bà Huệ ngày càng trầm trọng hơn!

Rất mong quý bạn đọc hảo tâm khắp nơi cùng quan tâm chia sẻ với cảnh ngộ thương tâm này.

PHAN KỶ SỬU