Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ông Phan Anh Tuấn (sinh năm 1965) và bà Võ Thị Thuý Lan (sinh năm 1974) là đôi vợ chồng già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: vợ bị liệt do tai biến, chồng bị khuyết tật từ nhỏ.

Cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Trường Hoà đến thăm vợ chồng ông tại khu nhà trọ Thanh Thuận (ấp Trường Thọ, xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành), chúng tôi không khỏi xúc động trước hoàn cảnh của vợ chồng ông Tuấn.
Trong căn phòng trọ chỉ hơn 10m2, ông Tuấn vừa chăm sóc vợ vừa dọn dẹp nhà cửa. Thân hình ông Tuấn gầy nhom với gương mặt khắc khổ, đôi chân bị tật nên ông phải di chuyển bằng đôi tay. Bà Lan, vợ ông Tuấn nằm yên một chỗ vì bị tai biến, cười chớp mắt ra hiệu chào đón chúng tôi.
Ông Tuấn xúc động chia sẻ, gần 1 tháng nay, vợ chồng ông cố gắng sống cầm cự với thu nhập ít ỏi từ 50 tờ vé số bán mỗi ngày. Lý do vì nhiều ngày qua, vợ ông trở bệnh nặng, bệnh tình của ông cũng ngày càng nghiêm trọng phải đi mua thuốc uống, số tiền vốn lấy vé số bán cũng dần cạn kiệt.
Ông kể, cuộc đời ông ở trọ hơn 40 năm nay. Do hoàn cảnh khó khăn cùng công việc mưu sinh, gia đình ông đã đổi chỗ trọ rất nhiều nơi. Tự ti vì đôi chân tật nguyền, đến năm 40 tuổi, ông Tuấn mới mạnh dạn đi hỏi vợ rồi nên duyên vợ chồng cùng bà Lan.
Trước đây vợ chồng ông cùng nhau bán vé số. Mỗi ngày bán hơn 300 vé, thu nhập đó giúp gia đình ông đủ sống qua ngày. Nhưng 7 năm trước, vợ ông đột ngột bị tai biến, một bên chân, tay bị liệt, dần dần vợ ông nằm một chỗ, không thể đi bán vé cùng ông được nữa.
Từ đó, một mình ông rong ruổi khắp các con đường trên địa bàn thị xã Hoà Thành để lo cho vợ và cô con gái khi ấy đang học THCS.
Thời gian gần đây, vợ ông bị nhức đầu liên tục, đầu có dấu hiệu phình to, ông liền đưa vợ đi khám mới biết vợ ông mắc thêm bệnh nhũn não. Mặt khác, căn bệnh hen suyễn từ nhỏ của ông giờ đây cũng trở nặng. Để lo tiền viện phí cho vợ, tiền mua thuốc thang, ông bấm bụng bán chiếc xe dùng để mưu sinh.
“Chiếc xe đó tôi được một nhà hảo tâm mua tặng. Đó cũng là phương tiện đi lại duy nhất của vợ chồng tôi. Nhưng hoàn cảnh khó khăn quá tôi buộc phải bán để chạy chữa cho vợ. Bán nó tôi xót lắm!”– ông Tuấn xúc động nói.
Ông kể thêm, vợ chồng ông có một cô con gái xinh xắn, học giỏi, lại rất hiểu chuyện. Cô bé tên Giàu, năm nay 20 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ba mẹ bệnh nhiều, bà nội già yếu nên em Giàu quyết định không học đại học, đi xin việc làm phụ giúp ba mẹ và chăm sóc bà nội, báo hiếu thay ba.
Với đồng lương ít ỏi hơn 3 triệu đồng, lo chi phí sinh hoạt, chăm sóc bà nội, Giàu chỉ có thể phụ giúp ba mẹ chút đỉnh. Nghĩ tới con gái, ông Tuấn buồn bã nói: “Thấy con ham học nhưng phải bỏ dở giữa chừng, chúng tôi rất day dứt vì không lo được cho con”– ông Tuấn đỏ hoe mắt tâm sự.
Chia sẻ tâm nguyện của mình, ông Tuấn nói, hiện tại vợ chồng ông có nhận được tiền trợ cấp hằng tháng của chính quyền địa phương. Nhưng số tiền đó chỉ đủ để đóng tiền nhà trọ. Thời gian qua, vợ chồng ông chữa bệnh đã cạn kiệt tiền vốn lấy vé số.
Hết cách, ông đã viết đơn cầu cứu đến Toà soạn Báo Tây Ninh với hy vọng được giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn này. Ông mong muốn được nhà hảo tâm giúp đỡ một số vốn để tiếp tục nghề bán vé số. Đồng thời, ông bày tỏ nguyện vọng có một chiếc xe gắn máy để đi bán vé số thuận tiện hơn.
Ông bộc bạch: “Cuộc sống khó khăn quá tôi mới đi cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Bây giờ tôi chỉ mong có cái cần câu cơm, cho tôi làm lại công việc hằng ngày, có thể kiếm tiền lo cho vợ, cho con. Tôi sẽ luôn khắc ghi ơn nghĩa của những nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi trong thời gian khó khăn, hoạn nạn này”.
Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung– Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Trường Hoà cho biết, vợ chồng ông Phan Anh Tuấn và bà Võ Thị Thuý Lan có hộ khẩu tại xã Trường Đông nhưng tạm trú tại xã Trường Hoà nhiều năm nay.
Vợ chồng ông Tuấn đều là đối tượng chính sách được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, qua xác minh thấy hoàn cảnh của gia đình ông quá khó khăn.
Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ xã sẽ vận động hỗ trợ gia đình một suất nhu yếu phẩm hằng tháng. Đồng thời, Hội cũng sẽ cố gắng vận động nguồn lực hỗ trợ gia đình ông có vốn bán vé số trở lại, để gia đình ông có thể ổn định cuộc sống.
Vợ chồng ông Phan Anh Tuấn và bà Võ Thị Thuý Lan hiện vẫn đang chống chọi với bệnh tật cùng khó khăn về kinh tế. Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến Toà soạn Báo Tây Ninh, địa chỉ số 221, đường 30.4, phường 2, thành phố Tây Ninh, số điện thoại: 0276.3822.322. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp ông Phan Anh Tuấn qua số điện thoại 0943.349.267.
Linh San