Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chia sẻ: Không tiền trị bệnh
Thứ ba: 11:08 ngày 28/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhìn con oằn oại đau mà trong túi không có một đồng để mua thuốc, bông băng, người mẹ khốn khổ chỉ biết ngồi khóc ròng.

Anh Chu Đình Phúc, 18 tuổi, dân tộc Khmer, ngụ ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh gần một tháng nay. Nằm trên giường bệnh ở Khoa Ngoại 2, anh Phúc đang chịu đau đớn bởi những vết thương khoét sâu ở phần lưng, mông và hai chân trong tình trạng bị hoại tử, bốc mùi hôi thối.

Anh Phúc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TN

Chăm sóc anh Phúc là bà Lê Thị Thol, mẹ anh. Bà Thol rơi nước mắt kể: “Cách nay hai tháng, Phúc vô rừng gần khu vực giáp biên giới Campuchia để bắt ong lấy mật. Chẳng may, Phúc bị trượt chân rơi từ cây cao xuống đất nằm bất tỉnh. Gia đình túa nhau đi tìm, phát hiện Phúc đang nằm thoi thóp nơi rừng sâu. Sau khi đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, Phúc được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để giải phẫu và điều trị do bị gãy ba đốt xương sống. Xét thấy hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn nên Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ toàn bộ chi phí ca phẫu thuật là 12 triệu đồng”.

Do gia đình quá nghèo, không có tiền để tiếp tục chữa trị cho Phúc, nên sau khi phẫu thuật, Phúc được gia đình đưa về BVĐK Tây Ninh điều trị. Nhìn con oằn oại đau mà trong túi không có một đồng để mua thuốc, bông băng, người mẹ khốn khổ chỉ biết ngồi khóc ròng. Thấu hiểu hoàn cảnh, thân nhân những người bệnh ở khoa đã chia sẻ thực phẩm và gom góp ít tiền cho hai mẹ con Phúc sống cầm cự qua ngày. Trong khi đó, vết thương của Phúc ngày thêm trầm trọng, rất cần thuốc men đặc trị. Được biết, Phúc là con trai thứ ba trong gia đình, giờ lâm bệnh, gánh nặng gia đình đều đặt lên vai người cha. Ba đứa em của Phúc còn đang đi học. “Sáng giờ, Phúc chưa có viên thuốc nào, bông băng cũng chưa thay được vì lấy tiền đâu để mua”, bà Thol bộc bạch. Hoàn cảnh khốn cùng và nỗi đau bệnh tật của gia đình Phúc đang cần sự dang tay chia sẻ của những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gần xa.

GIA MINH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục